Bà Aung San Suu Kyi vẫn giữ ‘tinh thần mạnh mẽ’ khi bị biệt giam

(PLO)- Một nguồn thạo tin giấu tên cho biết bà Aung San Suu Kyi vẫn giữ “tinh thần mạnh mẽ” và sẽ "bình tĩnh" khi bị biệt giam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi đã bị chuyển từ quản thúc tại gia sang bị biệt giam tại nhà tù do quân đội lập ra ở thủ đô Naypyidaw.

Phát ngôn viên quân đội Myanmar - ông Zaw Min Tun ngày 23-6 cho biết bà Suu Kyi sẽ bị "biệt giam trong tù" kể từ ngày 22-6, đồng thời nói thêm rằng các phiên xét xử bà trong tương lai sẽ diễn ra tại phòng xử án trong khuôn viên nhà tù.

Theo một nguồn thạo tin giấu tên, bà vẫn giữ “tinh thần mạnh mẽ” và sẽ "bình tĩnh" đối mặt với tình huống này.

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (giữa). Ảnh: AFP

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (giữa). Ảnh: AFP

“Bà vẫn sinh hoạt như trước đây và tinh thần rất mạnh mẽ. Bà ấy đã quen với việc phải bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống" - nguồn tin nói.

Bà Suu Kyi đã bắt sau khi quân đội Myanmar thực hiện cuộc chính biến ngày 1-2-2021. Bà bị quản thúc tại gia ở Naypyidaw cùng một số nhân viên và thú cưng, địa song điểm cụ thể không được tiết lộ. Nữ chính trị gia 77 tuổi chỉ có thể rời khỏi địa điểm quản thúc để trình diện trước tòa án quân sự.

“Những gì chúng ta đang thấy là chính quyền Myanmar đang tiến tới giai đoạn mạnh tay hơn nhiều đối với bà Aung San Suu Kyi” - ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định.

Trước tình huống này, ông Tom Andrews - báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar - kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần phải tích cực hành động hơn nữa đối với cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm