Bàng hoàng chứng kiến cảnh đấu sĩ bị bò tót tấn công đến chết

Hiện nay đang là mùa cao điểm ở môn đấu bò tót truyền thống của Tây  Ban Nha. Ngoài việc hàng chục con bò hung dữ nặng hàng nửa tấn được tung ra đường phố “đùa giỡn” mạng sống với con người thì trên các đấu trường ở Tây Ban Nha môn đấu bò cũng rầm rộ.

Võ sĩ Victor Barrio vừa bị một con bò nặng 500 kg hạ gục. Đây là trường hợp chết người đầu tiên kể từ ba thập niên qua.

Pha tấn công liên  hoàn của con bò nặng nửa tấn cướp đi mạng sống của đấu sĩ Victor Barrio

Đấu sĩ Victor Barrio chính thức ra đấu trường năm 2008, được xem là võ sĩ xuất sắc, nhưng “sinh nghề tử nghiệp” đã cướp đi tính mạng của võ sĩ 29 tuổi này. Hàng ngàn người xem trực tiếp tại đấu trường và hàng triệu người xem trực tiếp qua truyền hình đều cảm nhận cảnh khủng khiếp khi Barrio bị con bò nặng nửa tấn quăng lên không trung và liên tục dùng sừng nhọn tấn công, dùng đầu để húc ngay cả khi đấu sĩ đã rơi xuống đất.

Có hàng chục đấu sĩ vào can ngăn, dùng kiếm tấn công con bò và thu hút sự chú ý của con bò về phía mình để cứu đồng nghiệp nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Khi con bò mất máu nhiều và gục xuống thì Barrio mới được khiêng ra chở đến bệnh viện. Mọi chuyện đã quá muộn. Vitctor Barrio trút hơi thở cuối cùng khi được đưa đến bệnh viện chừng 10 phút.

Môn đấu bò dùng kiếm “để hạ sát con bò” là một môn truyền thống từ thời trung cổ. Rất nhiều tổ chức trên thế giới lên tiếng chấm dứt môn đấu đầy khát máu và dã man này. Tuy nhiên phía Tây Ban Nha vẫn không chịu dừng vì… nó là đặc sản của quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm