Báo chí Thái Lan thay Nishino xếp đội hình đại chiến Việt Nam

Đình Trọng hết cơ hội dự SEA Games 30

Hậu vệ đội tuyển Việt Nam Trần Đình Trọng chính thức không tham dự SEA Games 30 do HLV Park Hang-seo không muốn mạo hiểm với sự nghiệp của anh.

Đình Trọng kết thúc giấc mơ chinh phục HCV SEA Games cùng U-22 Việt Nam. 

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC dính chấn thương dây chằng chéo tại V-League, đã phẫu thuật ở Singapore và đang trong quá trình tập hồi phục. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn bác sĩ Choi Ju-young, ông Park đã quyết định trả Đình Trọng về CLB, tiếp tục tập luyện hồi phục theo giáo án của bác sĩ Choi. Theo bác sĩ người Hàn Quốc, khoảng thời gian 5 tháng là chưa đủ để giúp Đình Trọng có sự trở lại hoàn hảo nhất.

Trước đó, ở đợt triệu tập đội tuyển U-22 Việt Nam từ ngày 28-10, Đình Trọng là một trong số 27 cầu thủ được ông Park “điểm danh”. Cầu thủ người Gia Lâm (Hà Nội) cùng các đồng đội tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển về Trung tâm đào đạo bóng đá VPF để làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo.

Sau nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, tiền đạo Tiến Linh cùng ông Park sẽ trở lại tuyển U-22 Việt Nam. ẢNH: NGỌC DUNG

Với sự vắng mặt đáng tiếc của Đình Trọng, khả năng Quế Ngọc Hải được ông Park chọn vào U-22+2 càng rõ ràng bởi kinh nghiệm, bản lĩnh của đội trưởng tuyển Việt Nam.

Theo dự kiến, chiều mai (17-11), U-22 Việt Nam do HLV Kim Han-yoon dẫn dắt sẽ đấu trận giao hữu gặp U-22 Myanmar. Một ngày sau, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM làm quen khí hậu trước khi hội quân cùng sáu tuyển thủ Quang Hải, Thành Chung, Tiến Linh, Trọng Hùng, Hoàng Đức đang làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022.

Dự kiến ngày 21-11, U-22 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines bắt đầu chiến dịch “săn vàng” SEA Games 30.

Tristan Do mắc sai lầm ở trận thua Malaysia. ẢNH: GETTY

Truyền thông Thái thay Nishino xếp đội hình đại chiến Việt Nam

Tờ SMM Sport (Thái Lan) dẫn lời nguồn tin nội bộ cho biết HLV Nishino sẽ không sử dụng Tristan Do và trở về sơ đồ bốn hậu vệ trong cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Theo truyền thông Thái Lan, “Voi chiến” sẽ quay về sơ đồ chiến thuật cũ bao gồm Theerathon Bunmathan (vừa trở lại sau án thẻ), Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon sẽ đá chính thay thế Jusef Elias Dola và Tristan Do - cầu thủ mắc sai lầm ở trận thua ngược tuyển Malaysia. Với sự thay đổi này, hàng thủ Thái Lan quay về sơ đồ tương tự trận thắng UAE 2-1.

Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng G về tay đội tuyển Việt Nam sau trận thua Malaysia. ẢNH: CHANSUEK

SMM Sprot phân tích: Elias Dola và Tristan Do nhận nhiều chỉ trích sau khi mắc sai lầm khiến “Voi chiến” gục ngã 1-2 trước Malaysia tại Bukit Jalil. Tại cuộc chạm trán Việt Nam, mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm nên sự điều chỉnh hàng thủ là cực kỳ cần thiết.

Sau khi đặt chân đến Hà Nội, chiều nay (16-11) tuyển Thái Lan đã ra sân tập buổi đầu tiên. Họ không sử dụng sân tập do VFF bố trí mà thuê lại sân của CLB Viettel nhằm tránh sự dòm ngó của truyền thông địa phương.

Sau trận thua Malaysia lượt đấu thứ tư, Thái Lan 7 điểm, đánh mất ngôi đầu bảng G về tay thầy trò HLV Park Hang-seo (10 điểm).

Nadal và chiếc cúp số 1 thế giới lần thứ năm trong sự nghiệp. ẢNH: REUTERS

Nadal: "Tôi rất hài lòng với danh hiệu số 1 thế giới"

Sau trận thắng ngược dòng Stefanos Tsitsipas 6-7; 6-4; 7-5 tại lượt đấu cuối vòng bảng ATP Finals, Rafael Nadal được trao chiếc cúp bạc khổng lồ, lần thứ năm kết thúc mùa giải 2019 với vị trí số 1 thế giới.

Sau niềm vui đó, tay vợt người Tây Ban Nha có chút hụt hẫng khi ở trận đấu tiếp theo, Alexander Zverev đã vượt qua đối thủ đã hết động lực Daniil Medvedev để giành chiếc vé thứ hai vào bán kết.

Tuy để mất chiếc vé vào bán kết sau hai chiến thắng ngược dòng (hạ Medvedev 2-1) nhưng mùa giải 2019 là một năm cực kỳ thành công với Nadal. Anh đoạt hai danh hiệu Grand Slam tại Roland Garros và US Open, hai chức vô địch Masters, 11 lần lọt vào bán kết trong 13 giải đấu ATP Tour mà anh tham dự.

Đến với ATP Finals, tay vợt 33 tuổi với dư chấn của chấn thương bụng bất ngờ nhận thất bại trước Zverev ở trận mở màn. Nhưng sau đó là một Nadal hồi sinh mạnh mẽ, lội ngược dòng ngoạn mục trước các đối thủ được xem là tương lai của quần vợt thế giới khi anh, Djokovic và Federer chính thức gác vợt.

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ này, Nadal bộc bạch: “Với tôi, chiếc cúp này là thành quả một năm lao động miệt mài. Cá nhân tôi, chiếc cúp này là sự hài lòng lớn. Tôi hạnh phúc với mọi thứ mình có được”.

Lần đầu tiên Nadal nâng cúp ATP No1 World vào năm 2008. Thành tích của anh hiện còn kém huyền thoại Pete Sampras một danh hiệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm