Bảo vệ dân phố thấy con tê tê kiếm ăn ở đống rác, tưởng là chồn

(PLO)- Nam bảo vệ dân phố ở TP.HCM phát hiện con tê tê đang kiếm ăn ở đống rác và nhầm tưởng là con chồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, ông Nguyễn Thành Hay (50 tuổi, bảo vệ dân phố khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đã bàn giao một con tê tê cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

bao-ve-dan--pho-thay-te-te-tuong-con-chon

Lực lượng kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận con tê tê về chăm sóc. Ảnh: HT

Theo ông Hay, rạng sáng 29-11, ông trên đường đi tuần tra bằng xe máy thì phát hiện con vật lạ đang kiếm ăn ở đống rác trong con hẻm đường số 4 (khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa).

Ban đầu ông tưởng là con chồn nên dừng xe. “Con vật chạy rất chậm thì tôi mới hình dung là con tê tê, khi đụng gậy cao su vào người thì nó cuộn tròn lại” – ông Hay kể.

bao-ve-dan--pho-thay-te-te-tuong-con-chon

Trước đó, ông Hay trên đường đi tuần tra thì phát hiện con tê tê nên bắt về để giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Người đàn ông đã mang con tê tê về nhà và liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến tận nơi, tiếp nhận con tê tê đưa về cứu hộ, chăm sóc ở Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, đây là con tê tê Java nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm