Bắt các đối tượng chém học trò

Ngày 6-6-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Thanh Huy Hoàng và Phù Văn Hảo (SN 1997, ngụ P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên), đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cả (cùng SN 1997), Lư Hoàng Xuân (SN 1999, ngụ tại địa phương) về hành vi “cố ý gây thương tích và cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 2-5-2013, trong lúc đang ngồi nhậu thì Hoàng rủ Hảo, Linh, Xuân, Cả đi đánh nhau với nhóm Khang để trả thù cho Hoàng. Mặc dù không quen biết hay có bất kì mâu thuẫn gì với nhóm của Khang, nhưng Linh, Hảo, Xuân và Cả đã gật đầu đồng ý. Trước khi đi, nhóm của Hoàng mang theo hai con dao thủ sẵn trong người.

Từ trái sang: Xuân, Hoàng, Cả, Hảo, Linh

Khi đến nơi hẹn tại công viên 8-3 thuộc P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang, nhóm của Khang gồm 2 người thấy nhóm của Hoàng có nhiều người và mang theo hung khí nên bỏ chạy. Trong quá trình rượt đuổi, Hoàng phát hiện em Nguyễn Thanh Nhuật (SN 1998) và em Lâm Quốc Huy (SN 1999, ngụ tại địa phương), là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt đang chạy xe đạp trên đường. Hoàng nghi là nhóm của Khang nên ra hiệu cho đồng bọn xông vào đâm chém Nhuật và Huy gục tại chỗ, Huy bị chém đứt lìa hai ngón tay. Gây án xong, Hoàng còn lấy điện thoại di động của Huy bán được 300 ngàn đồng.

Khi được hỏi về động cơ chém người, Nguyễn Văn Linh - một trong hai đối tượng cầm dao hành hung các em học sinh thừa nhận: “Hôm đó trong người đứa nào cũng có rượu, nên khi nghe thằng Hoàng tâm sự là bị nhóm của thằng Khang hăm đánh và nhờ can thiệp thì tụi em ra tay tiếp. Không ngờ chém nhầm mấy đứa khác. Nó cầm dao chém một đứa còn em chém một đứa, chừng thấy máu ra nhiều quá mới thôi”.
Hoàng, Hảo, Linh, Cả năm nay chỉ mới 16 tuổi, còn Xuân thì vừa đúng 14 tuổi, đều có chung hoàn cảnh cha mẹ ly hôn hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Riêng Hoàng phải sống trong Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi từ khi vừa lọt lòng mẹ. Tất cả đều bỏ học giữa chừng để đi làm thuê mướn kiếm sống, ngoài giờ làm cả bọn dành hết thời gian cho việc chơi game bạo lực rồi tụ tập nhậu nhẹt, ăn chơi lêu lổng, sớm đi vào con đường phạm tội.

Đại úy Cao Văn Tình, Phó đội trưởng Đội CSĐT TP về TTXH Công an TP. Long Xuyên cho biết: “Đây không phải là lúc đùn đẩy trách nhiệm cho ai, mà cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội quan tâm nhiều hơn đến công tác quản lý, giáo dục thế hệ trẻ, phổ biến rộng rãi hơn công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở nhà trường và cộng đồng dân cư, để thanh thiếu niên am hiểu về pháp luật nhằm hành xử đúng mực. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ở các bạn trẻ cần phải có bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống, không nên hành động nông nổi, đua đòi theo để rồi phải chôn vùi tương lai, tuổi trẻ vào những ngày tháng tù tội”.

Theo QUỲNH MAI (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới