Bé trai 7 tuổi bị cướp giật điện thoại vừa khóc vừa kêu 'mẹ ơi'

Ngày 13-1, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo về vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thanh niên áp sát, cướp giật điện thoại của bé trai đang ngồi trong con hẻm. Ảnh chụp từ clip

Trao đổi với PLO, chị NTPT (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 12-1, nạn nhân là con trai bảy tuổi của chị. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Bé trai khóc, chạy đuổi theo kẻ cướp giật. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, khoảng 11 giờ, nam thanh niên chạy xe máy vào con hẻm trên đường Nguyễn Thị Trọn (thuộc tổ 7, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A).

Người này chạy đến cuối con hẻm rồi quay ngược trở ra, khi đi ngang qua nhà chị T thì phát hiện bé trai đang ngồi ở bậc thềm chơi với em gái nên áp sát, cướp giật điện thoại đang cầm trên tay.

Nam thanh niên nhanh chóng tháo chạy sau khi cướp giật. Ảnh chụp từ clip

Chị T cho biết con trai mình tưởng là ai đó đùa giỡn nên không phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn theo.

“Sau đó bé mới định hình được câu chuyện và chạy đuổi theo, khóc kêu ‘mẹ ơi! Mẹ ơi’” – chị T nói và cho biết bé trai mới học online xong, vừa xin mẹ ra ngoài chơi.

Camera an ninh ghi lại được biển số xe của kẻ cướp giật. Ảnh chụp từ clip

Vụ việc sau đó được trình báo với Công an xã Vĩnh Lộc A.

Chị T cho biết chiếc điện thoại hiệu Oppo mới mua cách đây một năm với giá bảy triệu đồng.

“Con tôi dùng điện thoại này để học online, tôi chưa kịp mua lại nên hôm nay bé không học được. Bé rất buồn và khóc nhiều” – chị T kể.

Chị T cho biết sau vụ việc con trai khóc nhiều và buồn bã. Ảnh: NT

Người dân cho biết kẻ trộm khá liều lĩnh vì con hẻm là hẻm cụt, những gia đình sống ở hẻm đều biết nhau.  

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm