Bị đồng nghiệp sát hại vì góp ý chuyện ăn nhậu

(PLO)- Bị đồng nghiệp cùng làm bảo vệ tại chung cư ở quận 8 trách móc về việc ăn nhậu, ông N đã dùng dao tấn công chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 29-8, người sống trong hẻm 210 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, nghe thấy tiếng động, la hét tại nhà trọ cuối hẻm.

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ trong hẻm đường An Dương Vương, quận 8. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ trong hẻm đường An Dương Vương, quận 8. Ảnh: NT

Một người đàn ông tên P (khoảng 57 tuổi, quê Nghệ An) lảo đảo đi ra khỏi một phòng trong dãy trọ, tay ôm ngực rồi gục xuống ở lối đi.

Lúc này, ông N (khoảng 50 tuổi, quê Hải Phòng) tay cầm một con dao cũng chạy ra khỏi phòng trọ, mặt đỏ gay. Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Công an sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để điều tra làm rõ. Theo một số người dân, hai người này đều là đồng nghiệp, làm bảo vệ tại một chung cư trên địa bàn quận 8. Nạn nhân tử vong do nhiều vết thương bị dao tấn công.

Đến rạng sáng ngày 30-8, cơ quan chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NT

Đến rạng sáng ngày 30-8, cơ quan chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NT

“Phòng trọ này có hơn bốn người làm bảo vệ ở cùng nhau. Ông N đã mấy ngày nay không đi làm mà hay ăn nhậu. Chiều tối, ông P đi làm về mệt có trách móc rằng sao không đi làm rồi ăn nhậu làm phiền người khác và xảy ra to tiếng, cự cãi” - một nhân chứng nói và cho biết có nghe thấy tiếng ông N đe dọa sẽ đâm đồng nghiệp vì láo.

Nghi can sau đó được công an đưa về trụ sở để làm rõ hành vi. Hẻm cũng được phong tỏa hoàn toàn đến rạng sáng ngày hôm sau.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm