Roy Keane đã được Sir Alex mô tả là kẻ “đáng sợ, hung dữ” và “có miệng lưỡi man rợ nhất mà bạn có thể tưởng tượng”. Trong phát biểu ngày hôm qua, trợ lý HLV ĐT CH Ailen đã thực sự giận dữ và anh đã ví ông thày cũ như “kẻ nối dối trơ trẽn”.
Trước báo giới, cựu đội trưởng của M.U cho biết: “Về vẻ đẹp của bóng đá, môi người có 1 ý kiến riêng.
Vấn đề của tôi ở chỗ có những kẻ sẵn sàng bịa đặt trơ trẽn về những câu chuyện về tôi trong quá khứ. Khi ấy tôi buộc phải bảo vệ mình.
À, tất nhiên, tôi không ngồi trong phòng họp báo này để bảo vệ mình trước những lời tấn công của Sir Alex, mọi chuyện sẽ diễn ra vào một ngày khác”.
Bên cạnh đó, Roy Keane cũng nói thêm về quyết định lựa chọn làm việc ở ĐTQG. Anh nói thêm: “Tôi đã theo dõi một vài trận đấu của ĐT Ailen và rất có cảm tình với công việc này.
Tôi luôn muốn giúp ĐT Ailen có thành tích tốt hơn. Khi còn là cầu thủ, tôi thường tỏ ra thất vọng vì bản thân mình vì đáng ra, tôi có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho ĐTQG.
Tôi dành sự tôn trọng lớn cho HLV Martin O'Neill. Mặc dù chúng tôi không phải là bạn bè nhưng tôi hy vọng có được sự hợp tác tốt đẹp với ông ấy”
Theo Minh Hải (Bongdaso)