Bị từ chối không cho mượn tiền, đâm trọng thương anh họ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30' chiều 31/10, nạn nhân là ông Phạn Tấn Thành (54 tuổi, ở trên đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị chính người em họ là Nguyễn Thanh Quy (26 tuổi) dùng dao uy hiếp cứa vào cổ, đâm trúng ngực phải nhập viện cấp cứu.

Theo những người chứng kiến vụ việc trên cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng xô xát phát ra từ phía nhà ông Thành. Một lát sau, ông Thành lao chạy ra ngoài cổng với vết thương chảy máu ở cổ và hô hoán kếu cứu. Lúc này, tên Quy tay cầm dao đuổi theo đâm một nhát trúng ngực khiến ông Thành ngã gục tại chỗ. Ngay lập tức, mọi người đã đưa ông Thành đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực cho biết: “Bệnh nhân nhập viện lúc 16h50' chiều cùng ngày, trong tình trạng vết thương ngay cổ dài 8cm làm đứt gân cơ vùng sụn nhẫn, vết thương ở ngực phải dài 2cm, gây chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu gấp khâu vết thương vùng cổ, dẫn lưu màng phổi.

Sau khi mổ cấp cứu xong, bệnh nhân được chuyển lên Khoa hồi sức cấp cứu ngoại theo dõi điều trị. Hiện tại sức khỏe ông Thành đã tạm ổn định, tỉnh táo, có thể nói chuyện được.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, vợ ông Thành cho biết: “Tôi đang ở Sài Gòn khám bệnh nghe tin chồng bị chém vội vàng bắt xe về Quy Nhơn. Nghe mọi người kể lại, Quy qua nhà mượn tiền nhưng chồng tôi không đồng ý rồi mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Bây giờ chúng tôi đang lo chăm sóc cho chồng tôi, còn việc phạm tội của Quy sẽ có cơ quan chức năng xử lý”.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm