Bruno: "Tôi có đủ tốt đá cho Man United hay không?"

(PLO)- Thủ quân Bruno Fernandes thừa nhận rằng anh đã từng nghi ngờ về khả năng của mình trong bối cảnh Man United đang gặp khó khăn và không biết mình có đủ sức chơi ở đây hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn trước hai bàn ở hiệp một để giành chiến thắng 3-2 trước đội khách Aston Villa hồi giữa tuần. Man United bị thủng lưới sau cú sút phạt không tưởng của Villa khiến thủ môn Andre Onana chỉ biết chôn chân. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn trước khi kết thúc hiệp một khi Leander Dendoncker nhân đôi cách biệt cho đội khách, khiến Erik ten Hag đứng trước nguy cơ thất bại.

Tuy nhiên, Alejandro Garnacho đã ghi một cú đúp sau giờ nghỉ trước khi bàn thắng đầu tiên tại Premier League của Rasmus Hojlund ấn định chiến thắng quý giá vào cuối trận. Kết quả này đã đưa Manchester United lên vị trí thứ sáu tại Premier League và diễn ra sau thất bại 0-2 đáng thất vọng vào cuối tuần trước tại West Ham.

Man United chỉ còn giải trong nước để cứu vãn tình thế sau khi bị loại khỏi cuộc chơi châu Âu hồi đầu tháng này, sau khi họ kết thúc ở vị trí cuối cùng trong bảng đấu Champions League của mình. Và đội trưởng Bruno Fernandes, 29 tuổi, đã thừa nhận rằng anh từng có những nghi ngờ về khả năng của mình trong những thời điểm khó khăn này.

Man United
Đội trưởng của Man United có lúc nghi ngờ về khả năng của mình. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha nói với Amazon Prime: “Niềm tin phải luôn hiện hữu. Bởi vì nếu chúng tôi không tin tưởng lẫn nhau thì sẽ rất khó khăn. Rõ ràng trong nhiều khoảnh khắc cuối cùng, chúng tôi có những sự hoài nghi đến với bản thân. Có lúc tôi nghĩ: “Liệu mình có đủ tốt để chơi cho Man United hay không? Tôi có khả năng chơi bóng nổi nữa không.

Một số cầu thủ tỏ ra bối rối, đó là điều bình thường khi mọi thứ không diễn ra đúng hướng. Điều quan trọng là chúng tôi đã vượt qua điều đó và giành kết quả ngay cả khi mọi thứ không tốt”.

Về màn lội ngược dòng độc đáo trước Villa, Fernandes nói thêm: “Mọi người trong đội hiểu rằng phải tiếp tục nỗ lực và biết mình cần làm gì. Chúng tôi đều thấy rõ, nếu có thể ghi bàn đầu tiên trong hiệp hai, Man United có thể thay đổi tình thế. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để tạo cơ hội và ghi bàn. Là một cầu thủ Man United, chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với chỉ trích và phải biết cách xử lý khi chơi ở cấp độ này”.

bruno-toi-co-du-tot-da-cho-man-united-hay-khong-3-7324.png
Quỷ đỏ tạm vượt qua khó khăn ở Premier League sau khi bị loại khỏi Champions League. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng Aston Villa là trận đầu tiên của Man United kể từ khi thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ bảng của Sir Jim Ratcliffe để mua 25% cổ phần tại Quỷ đỏ cơ bản đã hoàn tất tốt đẹp. Và đồng nghiệp của ông tại Ineos, Sir Dave Brailsford, đã có mặt tại Old Trafford để xem Man United thi đấu vào ngày Boxing.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của thương vụ này đến đội hình, Fernandes nói: “Không nhiều lắm, bởi vì nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì chúng tôi làm trên sân, trừ khi họ đầu tư tiền vào và mang về cho chúng tôi một số cầu thủ. Nhưng trước mắt, chúng tôi phải tạo ra sự khác biệt với những gì chúng tôi đang có.

Chúng tôi đọc báo và mạng xã hội, biết rõ mọi thứ, không thể không thấy. Chúng tôi thấy những biến chuyển mà CLB đang trải qua, nhưng điều quan trọng là các phải tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát màn trình diễn của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm