Em Hồ Thị Quế Chi, học sinh lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã khiến ban giám khảo bất ngờ khi lựa chọn người nhận thư là... trùm khủng bố Osama Bin Laden! Và bức thư này đã đoạt giải nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 tại Việt Nam.
Quế Chi đã thuyết phục ban giám khảo bằng những lập luận về những vấn đề vĩ mô như nạn khủng bố, xung đột sắc tộc rất giản dị nhưng đầy bất ngờ: “Ông mâu thuẫn với chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết dưới chân tháp đôi kia không? ... Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân trong vụ 11-9-2001? Tôi tin đó là sự khoan dung...”
Và Quế Chi suy tư: “Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung”.
Giải thích lý do mình lựa chọn gửi thư cho Bin Laden, Quế Chi nói: “Em nhận thấy có sự đối lập giữa tình khoan dung và sự hận thù của một trùm khủng bố. Chính sự đối lập ấy khiến em nghĩ gửi thư cho Osama Bin Laden sẽ nói được đầy đủ nhất tại sao thế giới cần sự khoan dung”.
Chi đã viết bức thư trong vòng hơn một giờ đồng hồ, không viết nháp và sau khi gửi bài dự thi đã không hề nghĩ đến chuyện mình có thể đoạt giải. Khi đề nghị so sánh việc viết thư với học môn văn ở trường, Chi trả lời hồn nhiên: “Viết thư dự thi, em cảm thấy được tự do thể hiện những suy nghĩ của mình, không có áp lực. Em muốn có nhiều đề thi văn ở trường ra theo xu hướng mở như đề thi của cuộc thi viết thư UPU, như vậy học sinh chúng em sẽ cảm thấy thích thú với môn văn hơn”.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng trong khi tổng kết cuộc thi đã nhắc lại những lời kết trong bức thư của Quế Chi như một thông điệp chung mà các bài dự thi muốn khẳng định: “Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này”.
BẢO PHƯỢNG