Buriram Utd, chân dung thu nhỏ của tuyển Thái Lan

CLB của Thái Lan đã chiến đấu cật lực và không bao giờ mất niềm tin. Nó khác hẳn với các đại diện Việt Nam khi tham dự các cúp châu Á kể cả AFC Cup… rất vừa tầm với các CLB Việt Nam nhưng các đại diện Việt Nam thì rất hời hợt với các cúp châu lục này.

Kết thúc vòng bảng Champions League 2018, Buriram đứng nhì và giành quyền đi tiếp

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng ngày 17-4, nhà vô địch Thai-League Buriram Utd còn cơ hội rất mong manh thế nhưng trên đất Hàn Quốc họ đã xuất sắc đánh bại Jeju Utd 1-0 để cuối cùng về nhì bảng G chung cuộc giành quyền đi tiếp vào vòng trong AFC Champions League.

Điều đáng nói là ở lượt đi trên nhà Chang Arena, Buriram Utd đã bị đội bóng của Hàn Quốc đánh bại 2-0. Thế nhưng khi sang Jeju làm khách thì nhà vô địch Thái Lan lại thắng.

Dù thua Jeju 0-2 tại Chang Arena nhưng Buriram xuất sắc đánh bại đối thủ trên đất Hàn

Ở bảng G, gồm có những ông lớn như Guangzhou Evergrande (Trung Quốc), Cerezo Osaka (Nhật) và Jeju Utd của Hàn Quốc. Tất nhiên một đại diện của Đông Nam Á lọt vào những đội bóng mạnh này thì có quá ít cơ hội.

Thế nhưng Buriram đã cật lực chiến đấu và không bao giờ mất niềm tin để trở thành một trong hai đội tốt nhất bảng G giành quyền đi tiếp. Buriram đã vượt lên trên Cerezo Osaka và Jeju… đã là một kỳ tích vĩ đại.

Buriram Utd (trắng) đi tiếp Champions League 2018

Liên hệ với những đại diện CLB của Việt Nam khi tham dự các giải cúp châu lục mới thấy họ thật sự thiếu cầu tiến. Trước đây các CLB Việt Nam chỉ có mỗi B. Bình Dương có phần trau chuốt một chút khi tham dự Champions League nhưng cũng không đặt mục tiêu.

Sau đó các CLB khác nếu có nửa suất Champions League thì cũng thi đấu qua loa và chủ trương buông… Thế rồi cái sân chơi AFC Cup rất đẹp và rất vừa tầm cũng chẳng CLB Việt Nam nào nuôi mộng lớn và họ cũng đá theo kiểu được chăng hay chớ, bị loại sớm để chỉ tập trung vào V-League mà thôi.

Thiếu quan tâm, thiếu ước mơ ở sân chơi châu lục thì khó phát triển được. Buriram là một đội bóng mạnh của Thái Lan, những năm trước họ cũng từng vào vòng 16 đội của giải đấu châu lục này.

Nhìn ba đội cùng bảng G với Buriram Utd thì thấy được “độ nóng”, “sức khủng” của bảng đấu. Buriram chứ không ai khác được đánh giá là đội yếu nhất nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng đêm qua thì Buriram đánh bại Jeju 1-0 ngay trên đất Hàn 1-0, bàn thắng do công Korrakot Wiriya Udomsiri ghi phút 54.

Buriram đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có suất ngay vòng bảng Champions League và giờ họ đã xuất sắc đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm