Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cũng đã điện thoại về cho bố mẹ các thuyền viên thông báo tình hình các thuyền viên đang được phía Đại sứ quán chăm lo, sức khỏe tốt.
Ông Trần Trương (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), bố của thuyền viên Trần Minh Trí, khóc nói: “Chúng tôi mừng quá, nghe tiếng con qua điện thoại mới tin thật sự con mình còn sống”. Ông Trần Văn Vinh (ở xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), bố của thuyền viên Trần Văn Hùng, cho biết: “Dự kiến ngày 23-7 Hùng sẽ về. Gia đình chúng tôi đang chuẩn bị bắt xe đò đến sân bay chờ đón con”.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sau khi thoát khỏi cướp biển, các thuyền viên đã được tàu khu trục Trung Quốc có tên Chang Zhou tiếp nhận, đưa về Tanzania. Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã xin phép nhập cảnh tạm thời cho 12 thuyền viên trên. Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp cận các thuyền viên trong thời gian sớm nhất và mua vé máy bay đưa họ về nước.
ĐẮC LAM