Cái giá Man City phải trả trong trận thua Arsenal

(PLO)- HLV Pep Guardiola nói rõ về cái giá mà Manchester City phải trả trong trận thua sít sao trước Arsenal ở vòng 8 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 9-10 sau khi Manchester City nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại Premier League bằng thất bại 0-1 trước Arsenal trên sân Emirates ở vòng 8, với pha lập công duy nhất trận ở phút 87 của Gabriel Martinelli.

Cú sút của Gabriel Martinelli chạm vào người Nathan Ake khiến bóng đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Ederson là khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Mikel Arteta trước đội bóng cũ Man City, nơi ông từng làm trợ lý cho Pep Guardiola trước khi sang "pháo thủ" thành London.

arsenal-manchester-city.jpg
Gabriel Martinelli ghi bàn duy nhất trận cho Arsenal. ẢNH: MIRROR

Đội bóng của Pep Guardiola có vẻ đáng ngại từ đầu trận nhưng không thể tiếp tục đà tiến lên của mình sau hiệp một. Trong phần lớn thời gian của hiệp hai, Man City phải vật lộn để tìm lại nhịp điệu trận đấu, với việc Erling Haaland mất hút trên sân.

Và chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola của Man City chắc chắn rằng sự vắng mặt của Rodri là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông trả giá trước Arsenal bằng trận thua. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang “thụ án” treo giò 3 trận sau thẻ đỏ trong trận gặp Nottingham Forest.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu truyền thông hỏi liệu sự thiếu vắng Rodri có là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man City, HLV Pep Guardiola trả lời: “Đó là một chỉ số mà chúng tôi không thể phủ nhận. Nhưng chúng tôi bố trí các cầu thủ để kiểm soát nhiều đường chuyền hơn, nhưng họ (Arsenal) chơi rất quyết liệt và hung hãn ở những khu vực này. Chúng tôi sẽ quay lại và tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiến về phía trước”.

man-city-pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola tin rằng việc vắng Rodri đã khiến Man City trả giá trước Arsenal. ẢNH: GETTY

Chia sẻ cụ thể hơn về trận thua trước "pháo thủ" tại London, HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: "Trận đấu này, chúng tôi đã khởi đầu rất tốt với hai hoặc ba cơ hội. Arsenal khởi đầu hiệp hai rất tốt với nhịp độ của mình. Thế trận chặt chẽ và chúng tôi nhận bàn thua từ cú sút đổi hướng. Họ đã thắng, xin chúc mừng.

Chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi đã làm được. Tôi nghĩ cả hai bên không có nhiều cơ hội. Tôi nghĩ cả hai đội đều đã chơi pressing rất tốt. Thế trận chặt chẽ và cuối cùng, chỉ một khoảnh khắc, chúng tôi đã thua trận. Chúng tôi cũng có những khoảnh khắc của mình nhưng nhìn chung đây là một trận đấu chặt chẽ. Thật không may, họ đã làm được điều đó (ghi bàn)”.

Nhà đương kim vô địch Premier League Man City bước vào kỳ nghỉ quốc tế (các CLB nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia) với 3 trận thua liên tiếp ở trong nước, bao gồm 2 thất bại trước Wolves và Arsenal ở Premier League và trận thua Newcastle tại Carabao Cup.

Với chiến thắng này, Arsenal vượt lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với 20 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Tottenham nhưng thua hiệu số, còn Man City rơi xuống vị trí thứ ba với 18 điểm.

pep-guardiola-mikel-arteta-man-city.jpeg
Pep Guardiola của Man City chúc mừng HLV Mikel Arteta của Arsenal. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola của Man City còn tuyên bố thêm rằng đội bóng của ông được phép thua các trận đấu nhưng muốn thấy họ sớm trở lại phong độ đỉnh cao: “Ừ, tất nhiên, chúng tôi cũng có thể thua Wolves. Bây giờ chúng tôi có hai trận thua liên tiếp (ở Premier League) và sau đó chúng tôi có các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia.

Hy vọng họ sẽ trở lại khỏe mạnh và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút khi ở đó và xem chúng tôi phải làm gì để bắt kịp họ. Ở Wolves, đó là một trận đấu khó khăn. Xin chúc mừng Arsenal. Chúng tôi biết chính xác những gì mình phải làm và Man City sẽ làm điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm