Cảm động cầu thủ U-23 VN cầu nguyện cho các thành viên HA Gia Lai

(PLO)- Sau khi ghi bàn thắng và có trận ra quân giành chiến thắng đậm đà U-23 Lào ở giải Đông Nam Á, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có hành động đẹp tưởng niệm 3 thành viên HA Gia Lai vừa không may qua đời sau tai nạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-8, CLB HA Gia Lai đã đưa thi thể của tiền đạo Paollo trở lại quê nhà Bồ Đào Nha về nơi an nghỉ cuối cùng. Chân sút này cùng trợ lý Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí không may gặp tai nạn giao thông trên đường từ sân bay Buôn Ma Thuột về thành phố Pleiku chiều 12-8 đã không qua khỏi.

Trong trận khai cuộc giải U-23 Đông Nam Á, các tuyển thủ U-23 Việt Nam trước trận thắng Lào 4-1 và sau khi có bàn thắng đã thành tâm tưởng niệm ba thành viên HA Gia Lai tử nạn. Theo VFF, tiền đạo Nguyễn Minh Quang được AFF chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chia sẻ: “Về màn ăn mừng bàn thắng trong trận đấu này, như mọi người đã biết bóng đá Việt Nam vừa trải qua nỗi buồn, có những thành viên ở CLB HA Gia Lai không may qua đời.

Khi có bàn thắng, tôi và đồng đội đã cầu nguyện, tưởng nhớ đến họ. Đây là trận đầu tiên ở giải U-23 Đông Nam Á nên toàn đội đã cố gắng cải thiện và giành chiến thắng. U-23 Việt Nam sẽ cố gắng hơn ở những trận tiếp theo để đi đến trận đấu cuối cùng”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân là thành viên của đội HA Gia Lai không may bị tai nạn qua đời. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân là thành viên của đội HA Gia Lai không may bị tai nạn qua đời. Ảnh: VFF.

Nói về chiến thắng 4-1 trước đội U-23 Lào tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết việc giành 3 điểm ở trận ra quân khiến ông cảm thấy có chút hài lòng, nhưng các học trò vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

“Tôi chúc mừng các cầu thủ. Chúng tôi đã có chiến thắng. Tôi có một chút hài lòng, bởi rõ ràng đội vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Trận đầu tiên không bao giờ là dễ dàng cả. Chúng tôi phải tập trung. Cầu thủ phải cố gắng hết sức. Dù có những khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi chiến thắng” - HLV Hoàng Anh Tuấn nói với VFF.

Đánh giá kỹ hơn về trận đấu, ông Tuấn cho biết: “Tôi luôn nói với các cầu thủ là cần phải tập trung và tôn trọng đối thủ. Tôi nóng, giận vì trong trận các cầu thủ có đôi lúc mất tập trung và tạo điều kiện cho U-23 Lào gây ra những khó khăn. Tôi nói với cầu thủ dù tỷ số 3-1, chúng tôi vẫn phải mạnh hơn, phải kiểm soát bóng tốt hơn, phải có những mục tiêu cao hơn”.

Tân binh Minh Quang của đội hạng Nhất Bình Thuận ngay trong trận ra mắt U-23 Việt Nam đã lập cú đúp vào lưới U-23 Lào, và hai bàn thắng còn lại của Xuân Tiến, Vĩ Hào. Ảnh: VFF.

Tân binh Minh Quang của đội hạng Nhất Bình Thuận ngay trong trận ra mắt U-23 Việt Nam đã lập cú đúp vào lưới U-23 Lào, và hai bàn thắng còn lại của Xuân Tiến, Vĩ Hào. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải là tập hợp các cầu thủ chủ yếu thuộc lứa tuổi dưới 20. Do vậy, việc tỏ ra khắt khe khi đánh giá về các học trò là điều dễ hiểu, bởi mục đích sau cùng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn là hướng đến sự tiến bộ của các cầu thủ, những người sẽ kế cận lớp đàn anh trên tuyển quốc gia.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm: “Tuyến giữa của đội đều là các cầu thủ trẻ, nên có những sai sót. Họ kiểm soát chưa tốt, phát sinh lỗi là chuyện bình thường. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn ngay trong trận đấu, qua từng trận đấu. Tôi đã nói với cầu thủ cần phải cố gắng kiểm soát bóng, phải tự tin cầm bóng để chơi, rồi cơ hội sẽ đến”.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam có trận thứ hai cũng là trận cuối bảng C gặp U-23 Philipines – đội đã hòa U-23 Lào 2-2 trong trận ra quân – và chỉ cần hòa là chắc suất nhất bảng vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm