Casemiro bị đuổi, MU chia điểm trên sân nhà Old Trafford

(PLO)- Dù có nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn nhưng MU không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford, khi để Southampton cầm hòa với tỷ số 0-0 ở vòng 27 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, MU tạo ra áp lực rất lớn lên hàng thủ của Southampton, Quỷ đỏ tấn công chủ yếu dựa vào tốc độ của hai hành lang cánh.

Những pha căng ngang vào vòng cấm của Wan-Bissaka, Bruno Fernandes đều bị hậu vệ Southampton cản phá. Phút 16, Bruno Fernandes có đường chọc khe tinh tế để Rashford băng xuống đối mặt với thủ thành Southampton, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo MU lại quá nhẹ nên không thể thắng được thủ thành Bazunu.

Tấm thẻ đỏ của Casemiro làm ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật của HLV Ten Hag. Ảnh: Getty

Tấm thẻ đỏ của Casemiro làm ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật của HLV Ten Hag. Ảnh: Getty

Sau tình huống tấn công nguy hiểm của MU, Southampton lập tức đáp trả bằng pha đánh đầu cận thành của Theo Walcott, rất may cho MU khi thủ thành De Gea thi đấu quá xuất sắc khi kịp đổ người cản phá ở phút 25.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 33, sau tình huống phạm lỗi thô bạo của Casemiro, trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài thu hồi thẻ vàng và rút trực tiếp thẻ đỏ cho tiền vệ MU. Đang bế tắc trong việc tấn công, MU lại mất đi tiền vệ quan trọng, Quỷ đỏ đã khó nay còn khó hơn.

Tuy chơi thiếu người nhưng những phút cuối hiệp 1, MU vẫn là đội chơi chủ động, nếu không có sự xuất sắc thủ thành Bazunu thì Southampton đã phải nhận bàn thua ở phút 38 sau pha đánh đầu cận thành của trung vệ Varane.

Rashford không thể giúp MU giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Rashford không thể giúp MU giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Sau khi chơi thiếu người, HLV Erik Ten Hag lập tức rút tiền đạo Weghorst, thay vào đó là Scott McTominay để trám vào vị trí của Casemiro.

Sang hiệp 2, MU bắt đầu chơi chậm để kéo giãn đội hình của Southampton, chơi thiếu người MU không còn tự tin tấn công như hiệp 1.

Phút 54, suýt chút nữa lưới của De Gea rung lên bằng pha đá phạt nguy hiểm của James Ward-Prowse, bóng đi cuộn và trúng mép trên xà ngang khung thành, thủ thành của MU chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Phút 64, từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ, Southampton phản công nhanh, bóng được chuyền chính xác Theo Walcott băng lên đối mặt với thủ thành của MU, rất may cho Quỷ đỏ khi De Gea đã đoán được hướng sút và có pha bay người cản phá đẹp mắt.

MU cũng đáp trả bằng pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 68 của Bruno Fernandes, bóng đi cuộn và trúng vào cột dọc đi ra ngoài, CĐV MU chỉ biết ôm đầu vì quá tiếc nuối. Sau tình huống nguy hiểm mà MU tạo ra, Southampton cũng tạo ra điểm nhấn bằng cú sút của Walker-Peters ở phút 70, bóng trúng cột dọc và đi ra ngoài.

Dù thi đấu hơn người, nhưng Southampton lại tận dụng không thành công. Ảnh: Getty

Dù thi đấu hơn người, nhưng Southampton lại tận dụng không thành công. Ảnh: Getty

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai bên liên tiếp tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy chơi hơn người nhưng Southampton cũng không thể tận dụng thành công lợi thế này.

Ở những phút cuối trận, MU quyết định chơi tất tay khi dâng cao đội hình tấn công, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội. Kết thúc trận đấu, MU bị Southampton cầm hòa với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, MU mất đi cơ hội rút ngắn khoảng cách với 2 đội top đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal cũng có chiến thắng khá dễ dàng trước Fulham với tỷ số 3-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm