Cầu thủ Liverpool nhầm lẫn ranh giới gian lận và khôn ngoan

Inter Milan hành quân tới Liverpool với gánh nặng 2 bàn thua ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân nhà. Và trước đội chủ nhà đang có phong độ xuất sắc trong thời gian gần đây, nhà vô địch Serie A giành chiến thắng 1-0 nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 1-2.

Mbappe không chấn thương, Real sẽ lâm nguy
Mbappe không chấn thương, Real sẽ lâm nguy
(PLO)- Tin vui đến với người hâm mộ Paris Saint-Germain (PSG) khi Ban huấn luyện đội bóng này thông báo Kylian Mbappe không dính chấn thương nặng và sẵn sàng ra sân trong cuộc đại với Real Madrid rạng sáng mai (3giờ, ngày 10-3).

Màn trình diễn của các học trò ông Simone Inzaghi là không thực sự tốt. Tất cả những gì họ làm được trên đất Anh chỉ là cú sút xa thành bàn của Lautaro Martinez ở phút thứ 61. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảnh khắc mang tính cá nhân, và điều này khiến người hâm mộ đội bóng này cảm thấy không hài lòng.

Tệ hại hơn, Inter Milan đã đứng trước cơ hội lội ngược dòng trước Liverpool nhưng tấm thẻ đỏ của Alexis Sanchez đã phá nát tất cả. 2 phút sau khi Martinez sút tung lưới Alisson Becker, Sanchez khiến đội nhà lâm vào thế khó khi có pha phạm lỗi với Fabinho và nhận thẻ vàng thứ 2 trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động.

Inter Milan giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về nhưng không đủ giúp họ cản bước Liverpool đi tiếp. Ảnh: CGI.

Quyết định của trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz nhận được nhiều sự đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến phản bác. Các huyền thoại bóng đá thế giới như Thierry Henry, Peter Schmeichel hay Jamie Carragher đồng loạt lên tiếng bất bình thay cho cựu sao MU Sanchez vì tấm thẻ đỏ kể trên khi bình luận trên kênh truyền hình CBS Sport.   

Họ cho rằng quyết định của ông Lahoz là quá mạnh tay khi Sanchez không cố ý trong tình huống đó. Henry bức xúc: “Tôi xin lỗi nhưng nếu bạn từng chơi bóng đá, tôi nghĩ bạn cũng hiểu rằng đôi khi trọng tài chỉ xem sách hướng dẫn cách điều hành trận đấu. Những gì bạn có nghĩa vụ phải làm khi ra sân là gì? Cậu ấy (Sanchez) chỉ đang cố gắng đón bóng. Chân của cậu ấy đang hướng lên khi bạn chỉ đang cố gắng sút trái bóng mà thôi. Tôi chắc chắn rằng trọng tài Lahoz chưa từng chơi bóng đá, nếu không ông ta sẽ không bao giờ quyết định như vậy”.

Trong khi đó, cựu HLV của Arsenal - Arsene Wenger còn có những phản ứng gắt gao hơn. Giáo sư 72 tuổi chỉ trích: “Fabinho đã nhầm lẫn ranh giới giữa sự khôn khéo và gian lận. Tôi đồng ý rằng Sanchez đã có tác động vào chân của cậu ấy nhưng Sanchez đã chủ động thu chân và pha va chạm cũng không mạnh đến nỗi cậu ấy phải nằm vật ra sân như thế.

Tranh cãi dữ dội sau chiếc thẻ đỏ của Sanchez. Ảnh: CGI.

Phản ứng lố lăng của Fabinho khiến trọng tài lầm tưởng đó là một pha va chạm nghiêm trọng. Tôi biết cậu ấy làm mọi cách để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Nhiều người khen cậu ấy khôn khéo, thông minh nhưng tôi thì  không, với tôi bóng đá cần sự trung thực”.

Về phần mình, HLV Simone Inzaghi cho biết ông không cảm thấy hối hận khi không rút Sanchez ra sớm khi anh nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Thiago Alcantara cuối hiệp 1. Chiến lược gia người Ý chia sẻ: “Inter đến Anfield để chiến đấu giành tấm vé đi tiếp. Tôi không có ý định thay Sanchez bởi  tôi cần cậu ấy trên sân. Sanchez là nhân tố rất quan trọng trong lối chơi mà tôi xây dựng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm