Champions League, Arsenal – Dortmund: Wenger “kéo pháo”!

Hiếm khi thấy một người thận trọng như ông Wenger vừa qua lần đầu tiên đã bày tỏ tham vọng mùa này Arsenal có thể vào tới bán kết và thậm chí chung kết.

Chủ trương trẻ hóa của Wenger đến nay đã bắt đầu gặt hái thành quả. Những Ramsey, Walcott, Wilshere, Oxlade-Chamberlain nay được bổ sung Giroud và nhất là nhạc trưởng Ozil cộng thêm sự trở lại của Carzola, Sanogo... khiến Arsenal liên tục khai hỏa và trở lại với biệt danh khẩu thần công.

Gần đây nhất là chiến thắng ấn tượng trước Norwich City với bốn bàn thắng đẹp như mơ từ những pha phối hợp một chạm hoàn hảo khiến Arsenal càng tự tin hơn.

Trong lúc đó, Dortmund dù là á quân Champions League nhưng lại cho thấy sự thiếu ổn định. Họ không còn ngôi sao trẻ Goetze mà lại chấn thương một số trụ cột nên đến sân Emirates mà chỉ nhắm đến một kết quả hòa là đạt yêu cầu.

Mùa 2010-2011 Arsenal từng vượt qua Dortmund 1-1 và 2-1. Dựa vào niềm tin đó, Arsenal dù rơi vào bảng khá nặng sau hai trận ra quân đều thắng (thắng Marseille 2-1 và Napoli 2-0), nay đặt niềm tin cao vào chiến thắng thứ ba để sớm đoạt vé vào vòng 16 đội.

Đó sẽ là món quà đẹp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 cho nhà cầm quân người Pháp trung thành với triết lý xây dựng Arsenal từ những ngôi sao trẻ mà tinh.

AC Milan - Barcelona (bảng H), dù đá sân nhà song AC Milan không được đánh giá cao do những biến động lại thiếu “sát thủ” số 1 Balotelli cùng thủ môn Abbiati. Phía Barcelona, Messi chưa thực sự bình phục khiến hàng công yếu hẳn và khó khăn với việc ghi bàn.

Sáu trận còn lại gồm bảng E: Schalke 04 (6 điểm) - Chelsea (3 điểm), Steaua Bucharest (0 điểm) - Basel (3 điểm); bảng F: Marseille (0 điểm) - Napoli (3 điểm); bảng G: Austria Vienna (1 điểm) - Athletico Madrid (6 điểm), Porto (3 điểm) - Zenit St Petersburg (1 điểm); bảng H: Celtic (0 điểm) - Ajax (1 điểm).

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm