Cháy chùa ở Gò Vấp, một cụ ông thiệt mạng

Theo người dân, thời điểm trên có tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chánh điện, sau đó lửa bốc lên dữ dội. Cụ Lê Văn Tiếng (79 tuổi, cư ngụ trong chùa) bị lửa bao trùm, khi được đưa ra ngoài thì cụ đã tắt thở. Phía sau chánh điện chứa nhiều vật dụng dễ cháy như dầu ăn, mì tôm, thực phẩm khô nên lửa càng lúc càng dữ dội. Lực lượng PCCC quận Gò Vấp đã điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường và đến 16 giờ, lửa được khống chế.

Tại hiện trường, toàn bộ số nhu yếu phẩm ở phía sau chánh điện cùng nhiều vật phẩm nhà chùa chuẩn bị để làm từ thiện trong đợt rằm tháng 7 bị thiêu rụi (ảnh). Ông Vũ Đình Khôi, tổ trưởng tổ khu phố 12, cho biết: "Cụ Tiến không có người thân, bị mù hai mắt nên được chùa Đình Huệ nuôi dưỡng hơn 20 năm nay. Khi xảy ra sự cố, cụ đang ngủ sau chánh điện nên không thoát ra ngoài được".

Cháy chùa ở Gò Vấp, một cụ ông thiệt mạng ảnh 1

Khoảng 1 giờ 30 sáng 27-8, tại cửa hàng mua bán xe máy Hoàng Khương (48C Bình Thành, Bình Phú, TP Bến Tre) xảy ra cháy lớn làm hai người chết là anh Dương Hoàng Khương, chủ cửa hàng và bà Nguyễn Thị Nê (mẹ anh Khương). Hai vợ chồng em ruột anh Khương bị bỏng nặng. Theo Công an tỉnh Bến Tre, đến 2 giờ 30, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ cửa hàng cùng 32 xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Chiều 27-8, chiếc xe máy Wase S 54U2-1227 đang dựng trước nhà 147 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP.HCM bỗng bốc cháy dữ dội. Chị Nguyễn Thị Thủy (trọ tại địa chỉ trên) cho biết vừa đi về, dựng xe phía trước nhà thì chiếc xe bỗng nổ lách tách rồi bốc cháy. Tuy lửa được dập tắt chỉ 10 phút sau đó nhưng 2/3 chiếc xe đã cháy rụi.

NHÓM PV - CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm