Chạy thầy, thầy chạy

Ông Phát từng có hơn hai năm dẫn dắt tuyển nữ và mới vô địch SEA Games 24. Tuy nhiên, ông đã lặn không sủi tăm từ hơn hai tháng nay cho dù đã hứa sẽ xem và chọn quân ở lượt đi giải vô địch quốc gia. Chính cái sự không mặn mà của ông Phát đã khiến VFF hoài công vô vọng dẫn đến việc tuyển nữ tập trung trễ hơn 10 ngày và việc tuyển quân bị bỏ ngỏ. Ở thế bí, VFF buộc phải miễn cưỡng đặt thầy nội Vũ Bá Đông lên làm thay và chơi ba trận thua để lọt lưới 12 bàn ở Asian Cup.

Đấy không phải lỗi thầy trò Vũ Bá Đông bởi thực chất có ông Phát hay thầy phù thủy nào đi chăng nữa thì ai cũng thấy tuyển nữ Việt Nam quá nhỏ bé so với các liền chị Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc.

Bây giờ VFF vẫn nghĩ đến ông Trần Vân Phát như một cứu tinh cho nỗi thất vọng trên đội tuyển. Không cần khôn ngoan như ông Phát từng im thin thít và bỏ của chạy lấy người thì việc dẫn dắt tuyển nữ chơi giải châu Á là điệp vụ bất khả thi. Cứ nhìn vào đội hình chỉ với hai thay đổi bất khả kháng (Văn Thị Thanh và Mai Lan giải nghệ) thì thấy nhà vô địch Đông Nam Á yếu hơn rất nhiều so với chính mình.

Vấn đề của VFF với tuyển nữ quốc gia là phát triển cái gốc cầu thủ sau một thời gian dài mải miết gặm vào cái đuôi của mình chứ không phải bằng mọi giá chạy thầy khi thầy đã chạy.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm