Chelsea trả giá quá đắt

(PLO)- HLV Chelsea, ông Mauricio Pochettino đau đớn nhìn nhận về màn trình diễn tệ hại của các học trò trong trận thua 0-2 nhục nhã trước đội khách Brentford vào đêm 28-10 và tự nhận lỗi về mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

The Blues đã thống trị trong nhiều giai đoạn của trận đấu nhưng cuối cùng lại để thua trận thứ 9 trên sân nhà trong năm 2023, khi đội khách Brentford giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Stamford Bridge.

Đội bóng phía tây London đã trải qua 2 trận thua trước Brentford tại thánh địa Stamford Bridge trong 18 tháng qua. Tiếc cho Chelsea đang có một chuỗi trận tốt, sau 4 trận không thua liên tiếp ở tất cả các đấu trường, và được xem là ứng viên hàng đầu để giành chiến thắng. Nhưng đội khách Brentford đã rời khỏi Stamford Bridge với 3 điểm một lần nữa, nhờ các bàn thắng của Ethan Pinnock (phút 58) và Bryan Mbeumo (phút 90+6) trong hiệp hai.

HLV Mauricio Pochettino đã cảm thấy thất vọng với kết quả, khi đội của ông thi đấu kém, đặc biệt là khả năng dứt điểm trước khung thành trong suốt trận đấu. Ông nói với các phóng viên: "Chúng tôi phải tự nhận lỗi cho mình vì các cầu thủ không thể nào dứt điểm thành bàn. Sau hiệp một, Chelsea nên có bàn thắng, nhưng các tiền đạo của tôi quá yếu kém.

chelsea-brentford-2.png
HLV Pochettino thừa nhận Chelsea trả giá quá đắt do các chân sút dứt điểm kém. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi đã không làm gì được trước sự phòng thủ kỷ luật của Brentford. Khi bạn nắm giữ thế trận và tạo ra cơ hội trong khi đối thủ bị động, không thể vượt qua giữa sân, thì lúc đó bạn phải ghi bàn, nếu không bạn phải trả giá đắt".

Chelsea đã phải tự trách bản thân khi họ kiểm soát trận đấu trong thời gian dài, tấn công nhiều mà không hiệu quả, và chỉ hai lần để mất tập trung là thủng lưới. The Blues đã làm chủ nhịp độ một cách đúng đắn và làm được tất cả, trừ bàn thắng.

HLV Pochettino có rất nhiều ngôi sao nhưng dứt điểm quá yếu khiến người hâm mộ thêm một lần nữa thất vọng. Hậu vệ cánh trái Marc Cucurella đã lãng phí một cơ hội mười mươi được tạo ra bởi Cole Palmer, tương tự Raheem Sterling để bóng trôi đi cận thành. Cầu thủ trẻ Noni Madueke của tuyển U-21 Anh thì không may mắn với cú sút đẹp vào góc chữ A ở các phút đầu của trận đấu.

chelsea-brentford.png
Brentford đã thắng nhờ tận dụng thời cơ tốt hơn Chelsea. Ảnh: GETTY.

Chelsea đã phải hối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp hai, và sau đó Pinnock đánh đầu mở tỷ số cho đội khách. Và trong thời gian bù giờ, thủ môn Robert Sanchez lên tham gia tấn công bị vượt qua, Mbeumo đã ghi bàn thứ hai vào lưới trống cho đội bóng của mình.

Đáng chú ý, Chelsea chỉ ghi được 38 bàn thắng trong toàn bộ mùa giải 2022-2023 và thuộc vào nhóm những đội tấn công kém nhất ở Premier League. Nỗi ám ảnh ghi bàn đã theo họ vào mùa giải này, và việc không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn đặt Chelsea vào tình thế khó khăn. Họ mới ghi được 13 bàn trong 10 trận đấu ở mùa này.

chelsea-brentford-1.png
Sterling và hàng công Chelsea nhạt nhòa. Ảnh: GETTY.

Trong trận đấu gần đây với Arsenal, hai chân sút Palmer và Nicolas Jackson đều có thời cơ không thể tốt hơn để ghi bàn và tạo ra khoảng cách 3 bàn, nhưng cả hai đều không thể đưa bóng vào lưới. Kết quả của sự lãng phí trong thế dẫn trước khiến Chelsea để mất 2 điểm khi đá trên sân nhà.

Pochettino đã tiết lộ trong cuộc họp báo rằng ông kỳ vọng Christopher Nkunku, tiền đạo người Pháp, sẽ trở lại vào tháng 11 để giải bài toán bàn thắng. Cầu thủ này mới gia nhập vào mùa hè nhưng không may gặp chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm