Chém chồng không thương tiếc

Theo lời khai của anh Cường, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh đi làm ở huyện Trần Văn Thời về, hai vợ chồng có cự cãi do chị Út - vợ anh cho rằng anh tiêu xài phung phí và không trung thực trong chuyện tiền bạc.

Trong lúc lời qua tiếng lại, do bị chị Út nặng lời nên anh Cường đã dùng tay đánh vào mặt chị Út 2-3 cái. Chị Út chụp lấy cây dao phay ở gần đó chém liền nhiều nhát vào vai và lưng anh Cường. Chém xong, chị Út thản nhiên ẵm con bỏ đi mất, bỏ mặc cho anh Cường đau đớn, máu ra đầm đìa.
Đến khoảng 14 giờ, sau khi tìm gặp chị Út, anh Cường liền chở ngay đến Công an phường 8 trình báo sự việc và yêu cầu xử lý theo pháp luật. Được biết, trên người anh Cường có tất cả 5 vết chém, mỗi vết dài từ 6 cm đến trên 20 cm, sâu khoảng 1-2 cm. Theo lời trình bày của anh Cường và chị Lý thì gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Đặc biệt, đây không phải là lần đầu anh bị chị Út chém.
Vụ án được Công an phường 8 tiếp nhận và chuyển đến Công an TP Cà Mau điều tra xử lý.
Theo Toại Nguyện (Cà Mau Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm