Chết người trên đường đua Rio 2016

Các nội dung đua đường trường ở Rio luôn có những mối hiểm nguy chết người rình rập.

Tại Olympic Rio đã có những vụ tai nạn khủng khiếp diễn ra trên những cung đường đèo dốc, cua “cùi chỏ”, nhất là những khúc cua "cùi chỏ" một bên là các vách đá sắc nhọn bên kia là vực sâu của biển, nó lại nằm ở gần vạch đích khiến tai nạn còn nhiều hơn.

Cua rơ Bahman.

Nếu như ở Olympic Rio các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra nhưng may mắn không có người chết thì tại Paralympic Rio cũng với những cung đường đó, những cuộc đua xe đạp dành cho VĐV khuyết tật và đã có tai nạn chết người xảy ra.

Sáng nay (19-9) cua rơ Bahman Golbarnezhad của Iran đã té ngã trên đường đua bị thương rất nặng và qua đời tại bệnh viện.

Đoạn Bahman đổ đèo và sắp bị nạn

Đoạn Bahman đổ đèo và sắp bị nạn.

Bahman, 48 tuổi bị mất một chân và lắp chân gỗ đã không làm chủ được tốc độ khi đổ dốc và té ngã bị đa chấn thương rất nặng. Khi Bahman được chở tới bệnh viện thì mọi chuyện đã quá muộn. Ủy ban Paralympic (IPC) đã chính thức phát đi thông cáo chia buồn cùng gia đình và đoàn thể thao Iran.

Bahman gặp sự cố khi cuộc đua khởi đi được hai giờ đồng hồ khi anh đang dẫn đầu đoàn đua và đổ dốc chuẩn bị về đích thì tai nạn xảy ra cướp đi mạng sống của anh.

Các đoàn thể thao các nước tham dự, Bban tổ chức, chủ nhà Brazil đều thể hiện những hành động và những bức thông điệp giàu lòng nhân ái, chia sẻ đến với gia đình cua rơ, đoàn thể thao Iran và người dân Iran…

Bahman cũng từng tham dự Paralympic London 2012.

Trên trang xã hội của đoàn Paralympic Anh viết: “Chúng ta đã đón nhận một tin không trông đợi, một người bạn đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ. Về nơi an nghỉ, Bahman ra đi thanh thản nhé. Chúng tôi hôn anh ngàn nụ hôn. Paralympic của chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một VĐV dũng cảm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm