Chỉ mỗi Ronaldo đá bóng tại Saudi Arabia ‘bằng con tim’

(PLO)- Mặt trái của đồng tiền là thế. Liệu bóng đá Saudi Arabia có một cuộc tháo chạy của các siêu sao như Trung Quốc trước đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Trung Đông, cụ thể Saudi Arabia đã dần vỡ mộng với siêu sao thế giới tề tựu về Pro Saudi League.

Hầu hết các ngôi sao đều muốn chạy trốn Saudi Arabia sau nửa mùa bóng. Riêng Ronaldo thì đã đi trọn một mùa cho Al Nassr. Lần anh mới qua là lượt về mùa giải, còn đến thời điểm này Ronaldo đã thi đấu hết lượt đi Saudi Pro League.

Benzema.jpg
Bộ ba Benzema, Firmino và Henderson... muốn rời khỏi Saudi Arabia ngay tức khắc. Ảnh: A.N

Chuyện cựu Quả bóng vàng thế giới 2022 nằng nặc đòi chia tay Al Ittihad, nhà đương kim vô địch Saudi Arabia thì quả là thất vọng.

Trước làn sóng hầu hết muốn bỏ trốn khỏi Saudi Arabia thì Ronaldo sáng lên như một ngôi sao hết lòng vì sự phát triển bóng đá của đất nước sa mạc giàu có này.

Benzema tiết lộ với AFP: “Tôi chịu áp lực quá lớn, đồng đội rất thiếu chất lượng. Ra sân là tôi luôn bị đè nặng áp lực phải ghi bàn bằng mọi giá, tôi muốn rời Al Ittihad và rời Saudi Arabia".

HLV Gallardo của Al Ittihad vừa xác định là Benzema liên tục tâm sự nỗi niềm của mình và mong muốn kết thúc sớm hợp đồng.

Tương tự là cựu đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson, anh lên tiếng để mong được rời khỏi Saudi Arabia vì thi đấu trong điều kiện quá nghiệt ngã về thời tiết với cái nắng khủng khiếp mà anh không thể có phong độ cao nhất được. Henderson rời Saudi Arabia về với CLB Hà Lan Ajax.

Tương tự cựu sao Liverpool khác là Roberto Firmino cũng giải bày tâm sự y như Benzema, anh đến Al Ahli như một người hùng và ngay vòng đầu Saudi Pro League mùa này đã có liền cú hat trick. Sau đó, Firmino tắt lịm dần đến độ anh bị fan nhà chê bai và huýt sáo trên sân.

Cựu tiền đạo Liverpool cho biết, cứ mỗi khi ra sân thì fan mặc định Firmino phải ghi bàn. Anh cảm thấy ngột ngạt và không có hứng thú để chơi bóng.

Neymar chơi cho Al Hilal cũng thế, cũng rất may Neymar đang bị chấn thương nặng khi đá cho tuyển Brazil và đang dưỡng thương ở Brazil. Mỗi ngày, tiền lương vẫn “chảy” vào tài khoản của Neymar. Neymar ngay từ đầu đã cảm nhận được áp lực đủ thứ vây quanh anh khi khoác áo Al Hilal vì anh được kỳ vọng rất nhiều, nhưng không ghi bàn được là lập tức bị “ném đá” không thương tiếc từ chính fan của Al Hilal. Bóng đá là môn chơi tập thể, một vài ngôi sao không thể “kéo” một đoàn tàu.

Tình trạng Benzema, Neymar, hay Firmino rất giống với Carlos Tevez trước đó khi đến Trung Quốc khoác áo Thần Châu Thượng Hải và được kỳ vọng khủng khiếp. Tevez đối mặt với những pha vào bóng ác ý từ đối phương, áp lực ghi bàn nhưng đồng đội thì kém. Khi đá một thời gian ngắn ở Trung Quốc lương tuần của Tevez lúc đó cao nhất thế giới hơn những năm tháng anh khoác áo MU. Anelka rồi Drogba đến Trung Quốc cũng gặp chuyện tương tự Tevez.

Chỉ có mỗi Ronaldo hiện nay là ngôi sao được Saudi Arabia yêu mến, vì không than vãn, ghi bàn đều đặn và rảnh rỗi thì dạy cách chơi bóng cho các tuyến trẻ của Al Nassr và quan trọng là nỗ lực, không bao giờ phàn nàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm