Chính thức: Real “thanh lý” thủ thành đầu tiên

Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau khi chiêu mộ thủ thành Keylor Navas từ Levante, Real Madrid đã phải bán bớt một thủ môn trước khi mùa giải mới bắt đầu. Người chia tay Bernabeu không phải là Iker Casillas, càng không phải là Diego Lopez mà là người gác đền số 3, Jesus Fernandez.

 

Jesus Fernandez đã tới Levante do không có suất đá chính ở Bernabeu

Thông tin trên đã được Real Madrid xác nhận. Cụ thể, Jesus Fernandez đã hoàn tất thủ tục gia nhập Levante với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trong hợp đồng, Levante đã đính kèm điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa.

“Real Madrid và Levante đã đạt thỏa thuận trong vụ chuyển nhượng của Jesus Fernandez. CLB cảm ơn Jesus vì những đóng góp của anh trong nhiều năm qua. Xin chúc anh may mắn trong chặng đường mới”, Real Madrid chia sẻ trên trang chủ.

Đây là thương vụ không bất ngờ bởi Jesus Fernandez gần như không có cơ hội cạnh tranh suất đá chính ở Real Madrid. Trong nhiều mùa giải vừa qua, anh chỉ là sự lựa chọn số 3 ở Bernabeu sau Diego Lopez và Iker Casillas. Hơn nữa, để sở hữu Keylor Navas, Real đã phải hứa hẹn tìm thủ thành mới cho Levante.

Thậm chí, theo một số nguồn tin từ Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ tiếp tục “thanh lý” một thủ môn nữa trong phiên chợ Hè năm nay. Đó có thể là Diego Lopez, mục tiêu đang được Monaco săn đón. Dự kiến, sau khi bán Lopez, Kền kền sẽ kéo 1 thủ môn từ đội trẻ nhằm đảm bảo danh sách 3 thủ môn cho mùa giải mới (cùng với Iker Casillas và Keylor Navas).

Jesus Fernandez cập bến Real Madrid từ năm 2010, mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân bắt chính tại La Liga. Đây là cầu thủ thứ 4 phải nói lời chia tay Bernabeu trong Hè này sau Denis Cheryshev (tới Villarreal, cho mượn), Casemiro (tới Porto, cho mượn) và Alvaro Morata (tới Juventus).

Theo Hải Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm