Chủ khách sạn bắn người đã ra đầu thú

Do bị “côn đồ vườn” đòi bảo kê, ông chủ khách sạn vốn là tay giang hồ đất Cảng đã ra tay truy sát.

Sau hơn một năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị can Đỗ Xuân Mạnh (38 tuổi, quê Hải Phòng) đã ra đầu thú và khai nhận là chủ mưu. Ngày 27-2, đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã xác nhận thông tin trên.

Từ nghi án đòi bảo kê

Khi ra đầu thú Mạnh đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Mạnh là chủ khách sạn Triệu Phước 1 và quán cà phê “Bạn và tôi” cùng nằm trên đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM. Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ đêm 17-1-2013, Mạnh đang ở khách sạn thì nghe bên quán cà phê “Bạn và tôi” xảy ra ồn ào nên Mạnh đi bộ qua quán xem chuyện gì xảy ra. Tại đây, Mạnh được Phạm Văn Út (tự Út Nhánh, nhân viên giữ xe quán cà phê) kể lại khoảng vài phút trước đó có một thanh niên là Nguyễn Văn Bảy (Bảy “gà”) đến quán cà phê đòi thu tiền bảo kê quán. Nghe vậy, Út cầm dao đuổi chém Bảy “gà” bỏ chạy thục mạng.

 
Đỗ Xuân Mạnh và khẩu súng rulô dùng để gây án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Vốn là tay có “số má” giang hồ đất Cảng nên Mạnh vào khách sạn lấy một khẩu súng rulô tự chế rủ thêm Út, Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn Hội cùng một số người khác đi trên ba xe máy truy tìm Bảy “gà” để hỏi tội cả gan “vuốt râu hùm”.

Trên đường truy tìm, nhóm của Mạnh nhìn thấy một số bạn bè, chiến hữu của Bảy “gà” đang ngồi lai rai ở quán lề đường CN11 - Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), trong số đó có Phạm Văn Thuận, em ruột của Bảy “gà”.

Bắn người rồi bỏ trốn

Mạnh một mình xuống xe, tiến đến gần nhóm của Thuận đang nhậu và hỏi lớn: “Lúc nãy đứa nào đòi bảo kê quán của tao?”. Thuận liền đứng lên đáp trả: “Tao nè!”. Ngay lập tức Mạnh rút súng ngắn, chĩa thẳng vào trán của Thuận bóp cò.

Sau tiếng nổ vang, những người ở hiện trường hốt hoảng khi thấy Thuận ôm đầu, máu chảy lênh láng và kêu la. Sau đó Mạnh huy động hai đàn em dùng xe máy đưa Thuận đi cấp cứu, khâu bốn mũi tại Phòng khám đa khoa Cộng Hòa, quận Tân Phú. Tiếp theo, Mạnh cùng đàn em chở Thuận đi ăn tối, đưa Thuận đến thuê phòng tại một khách sạn tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) nghỉ qua đêm.

Đến rạng sáng hôm sau, Mạnh tìm đến khách sạn đe dọa Thuận không được tố cáo vụ việc đến công an và đưa cho Thuận 500.000 đồng để đón xe ôm về nhà. Tuy nhiên, Thuận đã đến Công an phường Sơn Kỳ tố cáo Mạnh và đồng bọn. Sau khi tố cáo, anh Thuận có triệu chứng nhức đầu nên được người thân đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu, phẫu thuật gắp mảnh kim loại trong đầu ra.

Cuối tháng 2-2013, Phòng PC45 Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với Đỗ Xuân Mạnh về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi gây án Mạnh đã bỏ trốn, sống lang thang ở nhiều nơi. Cuối cùng biết không thể tránh né pháp luật mãi được, Mạnh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm