Bảng B, World Cup 2023:

Chủ nhà Úc đi theo New Zealand, coi chừng bị loại ngay sau vòng bảng

(PLO)-Kịch bản của hai đồng chủ nhà World Cup 2023 là rất giống nhau. Có thể cả New Zealand và Úc nằm nhà xem World Cup qua TV ngay sau vòng bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đầu ra quân ở World Cup 2023, tuyển nữ Úc thắng cực kỳ nhọc nhằn trước kèo dưới tân binh Cộng hòa Ireland 1-0, sang trận thứ hai “chuột túi” bị “đại bàng châu Phi” Nigeria "xé nát".

Cách thua của chủ nhà Úc trước Nigeria chẳng khác nào cách thua của đồng chủ nhà New Zealand trước Philippines cách đó hai ngày.

Có điều dù thua Nigeria, nhưng chiến lược gia Gustavson, người Thụy Điển của Úc vẫn tỏ ra lạc quan “chúng tôi sẽ vào vòng 16 đội”.

"Đại bàng" Nigeria chơi cực hay và không bị áp lực khán giả nhà của Úc. Ảnh: AFC

"Đại bàng" Nigeria chơi cực hay và không bị áp lực khán giả nhà của Úc. Ảnh: AFC

Thực ra đó là cách trấn an học trò, trấn an dư luận Úc trước viễn cảnh hoàn toàn có thể phải làm khán giả ngay trên sân nhà ngay sau vòng bảng World Cup.

Ngay trận đầu ra quân được 80 ngàn fan nhà ủng hộ, nhưng Úc bế tắc và chỉ thắng vất vả Ireland 1-0 thật...hú hồn. Nó báo hiệu một sự khó khăn cho Úc khi siêu tiền đạo Sam Kerr chấn thương không ra sân. Trong khi đó “đại bàng châu Phi” Nigeria đã gây vô vàn khó khăn cho nhà vô địch Olympic-Canada qua trận hòa.

HLV Gustavson của Úc trấn an dư luận và học trò sau khi thua sốc Nigeria. Ảnh: AFC

HLV Gustavson của Úc trấn an dư luận và học trò sau khi thua sốc Nigeria. Ảnh: AFC

Và đến lượt trận thứ hai, siêu tiền đạo Sam Kerr lại tiếp tục ngồi ghế dự bị vì chấn thương chưa lành. Kerr dự bị dẫn đến việc HLV Gustavson cho tay săn bàn đang lên Mary Fowler dự bị nốt vì bộ đôi này ăn ý, khi vắng một trong hai thì khó đá.

Cũng hơn 80 ngàn fan Úc cổ vũ “chuột túi” khi thầy trò Gustavson ra quân trận thứ hai. Nhưng hỡi ôi, trận thứ hai cũng như trận đầu, Úc bế tắc và cuối cùng là cuộc rượt đuổi bở hơi tai của “chuột túi” trước “đại bàng Nigeria”.

Dù Úc mở “tài khoản” trước ở phút 45+1 do công Emily van Egmond nhưng ở phút 45+6, trước khi nghỉ giữa trận thì Nigeria kịp san bằng 1-1 với bàn thắng của Uchenna Kanu.

Sang đầu hiệp 2, bất ngờ Nigeria đẩy cao nhịp độ, Úc thiếu Sam Kerr làm cho hậu vệ Nigeria rảnh chân gây sức ép cực khủng.

Và kết quả là Nigeria vượt lên dẫn 3-1 trong vòng bảy phút (65 đến 72) do công lần lượt Osinachi Ohale và Asisat Oshoala.

Hai trận đầu gặp "kèo dưới" mà Úc không lên ngôi nhất bảng được, lượt trận cuối gặp Canada, khả năng rời giải nằm nhà xem World Cup qua TV là rất cao của Úc.

Hai trận đầu gặp "kèo dưới" mà Úc không lên ngôi nhất bảng được, lượt trận cuối gặp Canada, khả năng rời giải nằm nhà xem World Cup qua TV là rất cao của Úc.

Úc rượt đuổi bở hơi tai và phải đến phút bù giờ cuối cùng 90+10, Alanna Kennedy mới có bàn rút ngắn 2-3, nhưng mọi thứ đã muộn màng. Úc thua trận, nhưng điều quan trọng hơn là khả năng rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng là không hề nhỏ, bi kịch đang ẩn hiện đâu đó với chủ nhà World Cup mà trước thềm cả nước Úc đang kỳ vọng. Lượt trận cuối, Úc lại gặp “kèo trên” Canada, những nhà vô địch Olympic Tokyo.

Với đồng chủ nhà New Zealand cũng ở vào thế khó với lượt trận cuối họ gặp Thụy Sĩ, nếu thua trận thì bị kịch lại xảy ra. Nhưng có điều bóng đá nữ New Zealand không được fan nhà kỳ vọng nhiều như Úc.

HLV Gustavson đã trấn học trò và dư luận Úc rằng, đội của ông chơi hay mà xui xẻo thôi, cơ hội tạo ra rất nhiều nhưng thiếu may mắn. Úc vẫn còn đó nhiều cơ hội vào vòng trong (?). Cơ hội ra sao khi mà gặp kèo trên Canada đá rất hay và chắc chắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm