Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho qua đời tại Mỹ

Chủ tịch Cho Yang-ho của Tập đoàn vận tải Hanjin - một trong những tập đoàn vận tải lớn nhất thế giới trong đó có hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 70.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Korean Air cho biết ông Cho qua đời tại một bệnh viện ở TP Los Angeles, thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 7-4, tức sáng sớm nay 8-4 theo giờ Hàn Quốc. Người phát ngôn Korean Air cho biết ông Cho qua đời vì một căn bệnh mãn tính, thông tin chi tiết chưa được rõ.

Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 70. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 70. Ảnh: REUTERS

Ông Cho nhận vị trí Chủ tịch Tập đoàn Hanjin năm 2003 từ cha mình là ông Cho Choong-hoon, nhà sáng lập Tập đoàn Hanjin và lãnh đạo Korean Air và giúp đưa hãng này trở thành một trong những thành viên sáng lập của liên minh toàn cầu SkyTeam.

Năm ngoái là một năm mệt mỏi với ông Cho với các vụ bê bối liên quan đến các con mình và đã phải lên tiếng xin lỗi về những vụ bê bối của các con gái.

Ông Cho có một con trai tên Cho Won-tae và hai con gái là Cho Huyn-ah và Cho Hyeon-min. Cả ba đều tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ).

Cô con gái thứ hai Cho Hyeon-min của Chủ tịch Cho Yang-ho. Ảnh: YONHAP

Cô con gái thứ hai Cho Hyeon-min của Chủ tịch Cho Yang-ho. Ảnh: YONHAP

Ngày 12-4-2018, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cô con gái thứ hai Cho Hyeon-min, giám đốc điều hành và là người thừa kế Korean Air quát mắng và hất nước vào mặt một nhân viên ngay trong buổi họp mới đây.

Theo truyền thông, cô Cho có hành động này vì không hài lòng với màn thuyết trình của một nhân viên công ty về chiến dịch quảng bá của Korean Air.

Bốn năm trước đó, cô con gái lớn điều hành bộ phận khách sạn của tập đoàn cũng gây ra vụ việc nghiêm trọng. Tháng 12- 2014 cô này là tâm điểm của báo chí khi có hành vi bạo lực với một số phi hành đoàn trên một chuyến bay của Korean Air, yêu cầu một thành viên phi hành đoàn phải quỳ xuống xin lỗi.

Cô con gái lớn Cho Hyun-ah phải ngồi tù vì có hành vi bạo lực và xúc phạm người khác. Ảnh: STRAIT TIMES

Cô con gái lớn Cho Hyun-ah phải ngồi tù vì có hành vi bạo lực và xúc phạm người khác. Ảnh: STRAIT TIMES

Cô này đã yêu cầu phi hành đoàn phải đưa máy bay quay lại sân bay để thả một tiếp viên trên máy bay xuống vì đưa cả bịch hạt macadamia cho cô mà không trút ra dĩa.

Sau vụ bê bối này cô Cho Hyun-ah buộc phải từ chức và đến tháng 2-2015 bị tuyên án một năm tù không bảo lãnh, tuy nhiên được trả tự do sau khi ngồi tù mới 3 tháng.

Chủ tịch Korean Air xin lỗi dân vì con ngỗ ngược
Chủ tịch Korean Air xin lỗi dân vì con ngỗ ngược
(PL)- Ông Cho Yang-ho, Chủ tịch hãng hàng không Korean Air, ngày 22-4 đã chính thức gửi lời xin lỗi đến gần 20.000 nhân viên của hãng và dư luận Hàn Quốc về cách hành xử thiếu tôn trọng của hai con gái Cho Hyun-min và Cho Hyun-ah đối với cấp dưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm