Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 8: Ai sẽ đoạt vòng nguyệt quế?

Các thí sinh ngang tài ngang sức, ai sẽ thắng ai?

Sẽ có bốn đầu cầu truyền hình trực tiếp từ bốn trường của các thí sinh, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay trên VTV3. Đặc biệt năm nay khán giả truyền hình sẽ có cơ hội trực tiếp thử sức với bốn thí sinh tại vòng thi Tăng tốc và Vượt chướng ngại vật.

Đường đến trận chung kết

Ngoại trừ Nguyễn Mạnh Tấn đến từ Trường Quốc học Huế (Thừa Thiên-Huế), các thí sinh còn lại đều đến từ những địa phương chưa từng có thí sinh tham dự trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”. Và đây chính là điều làm cho trận chung kết năm nay được chờ đợi sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra.

Nguyễn Trung Hiếu (Trường THPT Năng khiếu - Hải Phòng), vô địch quý I, suýt tý nữa đã là người đứng ngoài cuộc chơi khi em là người nộp hồ sơ trễ nhất trường. Nhưng nhờ gửi chuyển phát nhanh nên hồ sơ của em lại đến trước và... Hiếu đi một lèo đến trận chung kết. 18 tuổi nhưng Hiếu đã có bốn năm sống ở Nga, đã đi khắp 64 tỉnh, thành và từng theo cha sang tận Dubai (Arab Saudi). Vì vậy em có kiến thức tổng quát rất tốt và luôn về đích bằng gói câu hỏi khó nhất, 60 điểm. Rất “máu” với trận chung kết nên Hiếu đã từ chối vào đội tuyển Toán quốc gia của Hải Phòng nhằm dốc toàn lực cho cuộc vượt đỉnh cuối cùng.

Ngược với Hiếu, kho kiến thức mà vô địch quý II, Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Hoài Nhơn, Bình Định) hấp thụ chủ yếu từ người cha là thầy giáo Huỳnh Duy Thủy, giáo viên trường cấp ba Tăng Bạt Hổ. Cậu học trò trường huyện ở thị trấn Bồng Sơn đã làm cho trường quay S9 sững sờ khi loại thí sinh trường chuyên Amstesdam (Hà Nội) ở cuộc thi quý với số điểm kỷ lục 335. Một điều ít ai biết là sau cả ba lần vô địch từ thi tuần đến thi quý, Vũ chỉ giữ lại cho mình vòng nguyệt quế. Hơn 30 triệu đồng tiền thưởng em đã tặng lại cho quỹ Khuyến học tỉnh Bình Định và nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ.

Không ấn tượng bằng những màn ghi điểm chót vót nhưng Nguyễn Mạnh Tấn (Trường Quốc học Huế, Thừa Thiên-Huế) là thí sinh “chạy marathon” tốt nhất khi cả ba cuộc ghi hình tuần, tháng và quý của Tấn diễn ra liên tiếp trong hai ngày. Vì vậy, dù điểm số không cao nhưng Tấn đã thể hiện “sức bền” khi các thí sinh khác đã đuối sức thì em vẫn đủ sức rướn và vượt qua thí sinh về nhì ở cuộc thi quý chỉ vỏn vẹn năm điểm!

Người đến với trận chung kết sau cùng, Nguyễn Lê Duy (Trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây), là thí sinh gây nhiều “tranh cãi” nhất khi ở vòng tuần và tháng. Duy thể hiện một lực thi rất bình bình với hai lần đi “vé vớt”. Trước cuộc thi quý, ai cũng nghĩ đến cái tên Phạm Vũ Lộc, người giữ kỷ lục 385 điểm sẽ vào chung kết. Nhưng Duy đã làm đảo lộn tất cả khi qua mặt Lộc ở gói câu hỏi cuối cùng bằng cách chọn Ngôi sao hy vọng. Bởi thế khả năng vượt đỉnh bằng thế “cờ tàn” của Duy đang được các đối thủ nghiên cứu rất kỹ.

Ai chạm đỉnh đầu tiên?

Trước trận chung kết, Pháp Luật TP.HCM đã làm một cuộc thăm dò “bỏ túi” ở nhiều nơi.

Từ Hà Nội, thành viên kỳ cựu của ban cố vấn, giáo sư sử học Lê Văn Lan tỏ ra ấn tượng với Huỳnh Anh Vũ không phải vì số điểm cao nhất trong bốn thí sinh mà bởi em từng trả lời được một câu hỏi liên quan đến vị tướng Ngô Quyền mà theo giáo sư là “chưa có sử sách nào chép”, tất cả đều nhờ khả năng suy đoán thông minh.

Từ Vĩnh Long, cô giáo dạy văn Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đỗ Thị Hồng Nhung (á quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 2) lại “đặt cược” cho Nguyễn Lê Duy. Hồng Nhung thừa nhận khả năng của Duy không thật nổi trội nhưng chiến thuật thi rất bén. “Biết đâu sẽ có một Nguyễn Ngọc Minh thứ hai, khi tám năm trước, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ nhất cũng đã đoạt vòng nguyệt quế bằng hai tấm vé vớt” - Nhung tin tưởng.

Trong khi đó, từ Học viện Hàng không Kiev, Ucraina, cựu thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ ba, Nguyễn Phước Minh tin vào khả năng chiến thắng của Nguyễn Trung Hiếu. Minh suy đoán: “Hiếu không chỉ có kiến thức rộng nhờ đi nhiều mà thi đấu rất “lỳ”, chấp nhận mạo hiểm. Đó là điều cần nhất cho cuộc chơi cuối cùng này”.

Còn với Nguyễn Mạnh Tấn, những “số liệu kỹ thuật” trước giờ “bóng lăn” có vẻ không được thuận lợi lắm khi em chỉ trả lời được 14/30 và 17/30 câu hỏi ở các vòng thi đã qua, trong khi các thí sinh còn lại đều từ 24 đến 28/30 câu hỏi. Tuy nhiên trên forum của www.quochochue.net Tấn vẫn được kỳ vọng về khả năng “chạy marathon” khi ở cuộc thi “Tiếp lửa tài năng” của Trường Quốc học Huế mới đây, Tấn lại về nhất sau khi chỉ đứng thứ 11 ở vòng ngoài.

Một tuần trước trận chung kết, VTV3 đã mở cuộc bình chọn thí sinh vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” qua tin nhắn SMS. Kết quả thăm dò đang được giữ kín. Tuy nhiên rất nhiều blog và forum đã mở những cuộc bình chọn và kết quả rất “gay cấn” khi cả bốn thi sinh đều liên tục đổi vị trí. Đến chiều 25-4, tại website www.olympiavn.org (trang web của các thí sinh từng dự thi), Vũ đang dẫn đầu với 36,2%, đứng thứ hai là Duy với 27,7% và bám theo sau là Hiếu và Tấn tỷ lệ rất sít sao.

Quốc học Huế sẽ tiếp nối truyền thống hay vòng nguyệt quế sẽ thuộc về một trường mới toanh? Cuộc “leo núi” vào 8 giờ sáng nay sẽ trả lời!

NGUYỄN VIỄN SỰ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới