Chung kết U-23 Đông Nam Á: Không cho Thái Lan đòi nợ

Trận U-23 Việt Nam (VN) - U-23 Thái Lan sẽ được VTV6 trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 26-2. Tại vòng bảng, U-23 VN đã đánh bại U-23 Thái Lan 1-0 bằng quả sút phạt trực tiếp của Trung Thành.

Sức mạnh tinh thần chính là vũ khí lợi hại nhất
của thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Ảnh: CTV

Cuộc tái đấu này nếu Thái Lan nuôi tham vọng đòi nợ để lên ngôi vô địch thì U-23 VN lại đang hưng phấn với tinh thần thép của những chiến binh.

Sáng 25-2, báo chí Thái Lan giật tít rất kêu: “Thái sẽ lên ngôi vương U-23 Đông Nam Á” (Bangkok Post), “U-23 Thái Lan sẽ đòi nợ thành công” (Thai Rat), “Cơ hội lớn để Thái Lan giành lại ngôi vương” (Siam Sports)...

Người Thái tiếp tục trông chờ vào ngôi sao trẻ mới Teerasak Phoeimiphai, tác giả cú đúp trong trận thắng Singapore 3-1 và một bàn trong chiến thắng Lào 2-0 ở bán kết. Cùng với đó là tay săn bàn Kroekphone Abraham càng đá càng hay.

Trong khi Thái Lan rất hiếu thắng và trông chờ vào ngôi vô địch thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 mà “cơn bão” này quét qua khiến trận bán kết ông Nam buộc phải đưa cả thủ môn dự bị vào đá trung phong.

Không có quyền chọn cầu thủ tốt nhất cho trận chung kết mà chỉ mong đủ người để đăng ký ra sân nhưng HLV Đinh Thế Nam lại có một tập thể mạnh mẽ với tinh thần quyết chiến mà bất kỳ đối thủ nào cũng ngán ngại.

U-23 VN của HLV Đinh Thế Nam đã nếm trải tất cả cung bậc qua ba trận đấu trước khi bước vào bán kết mà mỗi học trò ông Nam là một chiến binh thực thụ.

Trước giải U-23 Đông Nam Á này, học trò HLV Đinh Thế Nam có thể chưa ai chạm trán và trải nghiệm “sức nóng” của “El Clasico Đông Nam Á” nhưng họ ý thức được rằng không cho người Thái đòi nợ ở trận cuối của giải này.

Bây giờ thì HLV Đinh Thế Nam chỉ biết hy vọng những cầu thủ trụ cột của U-23 VN có kết quả âm tính và đủ sức ra sân để chiến đấu.

• Dự đoán: U-23 VN thắng U-23 Thái Lan 2-1.

Trước đó là trận tranh hạng ba giữa U-23 Lào và U-23 Đông Timor. Dù chỉ còn tranh chấp bộ huy chương đồng nhưng đây là trận đấu rất hay bởi HLV Fabio Maciel của Đông Timor lẫn HLV Michael Weiss của Lào đều không muốn học trò mình trắng tay rời Phnom Penh. Hai đội trẻ chưa có thứ hạng trong bóng đá Đông Nam Á đang muốn khẳng định mình là “ngựa ô” của giải đấu và tương lai sẽ làm thay đổi bản đồ bóng đá Đông Nam Á.

• Dự đoán: Đông Timor thắng cách biệt một bàn.•

 

Thủ tướng khen ngợi đội tuyển U-23 Việt Nam

Ngay sau trận đấu bán kết U-23 Đông Nam Á 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương toàn đội tuyển U-23 VN đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để có mặt tại trận chung kết. Chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người VN. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa, trước mắt là mau chóng phục hồi, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết với Thái Lan.  G.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm