Tứ kết U-17 châu Á:

“Chuột túi” không có cửa với Samurai

(PLO)- Trận tứ kết thứ ba của giải U-17 châu Á vừa kết thúc, theo đó Nhật Bản đánh bại Úc 3-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến thắng U-17 Úc ở tứ kết để vào bán kết U-17 châu Á đồng nghĩa U-17 Nhật Bản có vé đi dự vòng chung kết World Cup U-17 cuối năm nay tại Indonesia.

HLV Brad Maloney của Úc vẫn trung thành với cách cầm quân bóng đá trẻ của mình, xua đội ào ạt tấn công và ít toan tính phòng ngự, phản công, hay trước một đối thủ như thế nào thì mình phải bày binh bố trận ra sao.

Samurai hạ gục "chuột túi non" không quá vất vả. Ảnh: AFC

Samurai hạ gục "chuột túi non" không quá vất vả. Ảnh: AFC

Khi cầm quân U-23 Malaysia trước khi tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam, ông Brad Maloney cũng từng bày tỏ quan điểm của mình, cứ ra sân là buộc học trò đá theo cách của mình, không cần phải “tương kế, tựu kế”.

Với sự hồn nhiên đó, hồi SEA Games 31, thầy trò Brad Maloney chỉ vào bán kết và trong trận tranh hạng ba thua Indonesia ở loạt luân lưu.

Nhật Bản vào bán kết và có vé đi World Cup U-17 cuối năm nay tại Indonesia. Ành: AFC

Nhật Bản vào bán kết và có vé đi World Cup U-17 cuối năm nay tại Indonesia. Ành: AFC

Triết lý làm bóng đá trẻ của ông Maloney là thế, thành tích về thứ tư SEA Games 31 khiến ông bị LĐBĐ Malaysia cho nghỉ việc. Nay dẫn dắt U-17 Úc, quan điểm của HLV 51 tuổi này vẫn không thay đổi.

Trước cơ hội có tấm vé đi World Cup U-17 lại gặp Nhật Bản mạnh toàn diện, nhưng ông vẫn xua quân tấn công và đặc biệt chơi theo cách của mình mà không toan tính hay e dè đối thủ là ai, ra sao. Và cái giá phải trả là thầy trò của ông đã thua 1-3.

Ngay phút thứ 10, Gaku Nawata đã có cú đánh đầu cận thành ghi bàn mở điểm từ đường chuyền ngoài cánh vào, đến phút 23 thì Michiwaki nhân đôi cách biệt. Úc vẫn chơi thứ bóng đá tấn công bất tận. 2-0 là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp hai, cụ thể phút 62 Irankunda có bàn rút ngắn 1-2 cho Úc, trận đấu trở nên đáng xem hơn khi “chuột túi non” quyết tìm bàn san bằng tỉ số. Tuy nhiên phút 74 thì Rento Takaoka “dội gáo nước lạnh” vào thầy trò Brad Maloney bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-1.

Úc không tài nào có cơ hội để đuổi kịp khi cách biệt là 2 bàn. Ở thời điểm Úc rút ngắn 1-2 là do các cầu thủ Nhật trùng xuống không còn muốn tấn công mà bảo vệ kết quả. Nhưng khi Úc rút ngắn 1-2 thì Nhật Bản “siết” và có thêm bàn thắng tạo sự an toàn.

Như vậy bán kết U-17 châu Á đã xác định được ba đội gồm Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cặp đấu tứ kết cuối cùng giữa Saudi Arabia và Uzbekistan lúc 21 giờ xác định suất cuối cùng vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm