Chuyện đội bóng không nhà đánh bại Leipzig ở Champions League

(PLO)- CLB Shakhtar Donetsk của Ukraine là "đội bóng không nhà" kể từ năm 2014, nhưng họ đã thể hiện tinh thần ngoan cường tại Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói là “đội bóng không nhà” quả là chẳng sai, kể từ năm 2014 đến nay, CLB Shakhtar Donetsk... "mất nhà" vì vấn đề an ninh, còn kể từ hồi đầu năm đến nay, đội này không thi đấu giải nội địa lẫn quốc tế.

Ấy thế là rạng sáng nay (7-9), Shakhtar Donetsk đã đánh bại chủ nhà Leipzig đến 4-1 ở lượt trận đầu tiên bảng F Champions League.

Leipzig (trắng) đã bị "đội bóng không nhà" Shakhtar đánh bại 4-1. Ảnh: Getty

Leipzig (trắng) đã bị "đội bóng không nhà" Shakhtar đánh bại 4-1. Ảnh: Getty

Shakhtar theo tiếng Ukraine có nghĩa là “thợ mỏ”. “Thợ mỏ" vùng Donbass, mạn đông Ukraine nhiều năm qua bất ổn về chính trị, còn từ hồi cuộc chiến Nga - Ukraine đến nay trở thành "vùng đất chết", đấy lại là vùng đất giàu về khoáng sản.

Năm 2014, kể từ lúc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga cũng là lúc vùng Donbass bất ổn dữ dội. Các sân bóng đá nằm trên vùng đất rộng lớn này trở nên hoang vắng, bỏ hoang kể cả sân đá VCK Euro 2012 mà Ukraine xây dựng rất hoành tráng.

Tất nhiên trong đó có số phận của CLB lớn nền bóng đá Ukraine là Shakhtar Donetsk. Từ năm 2014, đội này không có sân nhà vì lý do trên. Còn hiện Shakhtar Donetsk cũng không có thầy ngoại hay ngoại binh trong đội vì FIFA lệnh cho các HLV và cầu thủ ngoại rời hết những CLB này vì bất ổn.

Sau năm 2014, thì Shakhtar Donetsk chọn sân Kiev làm sân nhà để an toàn cho những trận bóng. Nhưng hồi tháng 3 đến nay, cả đất nước Ukraine đều không có nơi nào an toàn cả, nên Shakhtar mượn sân ở Warsaw tại thủ đô của Ba Lan làm sân nhà.

Shakhtar toàn cầu thủ nội, họ không thể đá giải quốc nội vì chiến tranh, ấy thế mà hành quân sang Leipzig, Shakhtar đã đánh bại đội bóng của Đức 4-1, một thành tích thật khó tin.

Thua "đội bóng không nhà", chiếc ghế HLV Todesko ở Leipzig lung lay dữ dội. Ảnh: S.E

Thua "đội bóng không nhà", chiếc ghế HLV Todesko ở Leipzig lung lay dữ dội. Ảnh: S.E

Phải chăng, trong khốn khó, tinh thần vượt khó trỗi dậy để có thể biến những điều không thể thành có thể.

Leipzig là một CLB không hề yếu của Đức, họ từng tạo nên những bất ngờ vào đến bán kết Champions League mùa 2019 khi đội do “tiểu tướng” Nagelsmann dẫn dắt.

Bốn bàn thắng của Shakhtar do công Marian Shved (cú đúp), Mudruk và Traore. Bàn danh dự của chủ nhà Leipzig do công Simakan ghi.

Liệu "đội bóng không nhà” Shakhtar Donetsk có viết tiếp những câu chuyện thần kỳ tại Champions League nữa hay thì hãy chờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm