Chuyện ông Valverde và Calisto

Dẫn dắt CLB Olympiakos sang Việt Nam thi đấu giao hữu với tư cách là HLV trưởng nhưng trên giấy tờ ông Valverde đã hết nhiệm vụ ở mùa bóng mới do yêu cầu tăng mức thưởng lên gấp đôi mà không được lãnh đạo CLB chấp nhận.

Valverde bất mãn vì lãnh đạo Olympiakos vẫn giữ nguyên mức lương hai triệu USD/năm và thưởng 750.000 euro nếu thành tích mùa 2009-2010 tốt như mùa 2008-2009. Hai bên đã không tìm được tiếng nói chung và trận làm khách tại Việt Nam lần này là trận cuối cùng để sau đó ông trở về Tây Ban Nha làm việc một trong hai CLB Atletico Madrid hoặc Sevilla của giải La Liga.

Với Calisto, khi gặp những đối thủ càng lớn thì ông lại càng thích thú với cơ hội thử thách tài cầm quân của mình, khả năng vận hành chiến thuật của học trò và triết lý kỹ thuật thắng sức mạnh có dịp trải nghiệm.

Khi còn là cầu thủ, Valverde từng chơi tiền đạo cho những CLB nổi tiếng như Barcelona, Bayern Leverkusen, Espanyol... và từng một lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha đá trận vòng loại Euro 1992 thắng Iceland 2-1. Valderde treo giày năm 33 tuổi.

HLV Calisto không nổi đình nổi đám khi còn là cầu thủ. Vai trò của Calisto từng kinh qua như chủ tịch Hội đồng HLV bóng đá của LĐBĐ Bồ Đào Nha, HLV của CLB Boavista nhưng Calisto lại nổi tiếng trong vị trí cầm quân ở tài ứng biến trận mạc.

Đêm nay, hai nhà cầm quân có dịp so đọ tài năng. Thuận lợi của Calisto là biết rất rõ cách chơi của Olympiakos còn đồng nghiệp Valverde chỉ biết qua loa Việt Nam mới đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Đấy có thể là thứ vũ khí lợi hại cho Calisto làm nên điều bất ngờ thú vị, chưa hẳn là kết quả chung cuộc trận đấu mà có thể là một lối chơi gây khó khăn cho những nhà vô địch Hy Lạp.

Hy vọng Calisto sẽ thể hiện được dấu ấn của mình trước một đối thủ cực mạnh đến từ châu Âu.

Nikopolidis và Mykola

HLV Calisto cho biết thủ môn Đinh Hoàng La (Mykola) chắc chắn sẽ được tung ra sân. Hoàng La 30 tuổi, có sức khỏe vượt trội, chiều cao cũng như bản lĩnh vững chãi hơn Tấn Trường vốn là của để dành cho SEA Games 25. La gốc Ukraina và chỉ khi chơi bóng ở Việt Nam thì anh mới có cửa lên tuyển sau khi đã nhập quốc tịch. Ngược lại, thủ môn Nikopolidis của Olympiakos thì cả thế giới đều biết bởi thành tích vô địch Euro 2004 đầy bất ngờ và thuyết phục trên đất Bồ Đào Nha. Nhà vô địch châu Âu của tuyển Hy Lạp năm nay đã 39 tuổi nhưng vẫn là một thủ môn không thể thay thế.

Đêm nay, Hoàng La sẽ phải vất vả gấp bội so với người đồng môn ở khung thành bên kia và rất dễ hứng cả “rổ bóng”. Nhưng chỉ cần một lần đồng đội của Hoàng La sút thủng lưới nhà vô địch châu Âu Nikopolidis thì còn gì tuyệt vời hơn.

DA

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm