Chuyện về 2 phóng viên đi trước nhà đài trực tiếp bằng… điện thoại

(PLO)-  Khi Đài Truyền hình TP.HCM vẫn còn sử dụng đường truyền và phát lại hoặc chỉ có thể trực tiếp một phần chặng cuối từ Đồng Nai về Hội trường Thống Nhất thì hai PV theo đoàn đua đã đi trước trực tiếp qua… Facebook.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là hai PV chuyên về lĩnh vực xe đạp Minh Quang (Pháp Luật TP.HCM) và Quang Trực (SGGP Thể thao). Sự phối hợp của hai PV này năm 2013 khi chưa có chế độ livestream thì chỉ là tương tác với cộng đồng người hâm mộ xe đạp qua tin nhắn. Các fanpage gọi họ bằng cái tên trìu mến “S” (viết tắt từ admin) từng bị xem là “ăn cơm nhà vác tù và” bởi fanpage trực tiếp xe đạp họ lập ra chỉ thỏa mãn người hâm mộ theo dõi đoàn đua. Họ thông tin một, các fan hỏi 10, 20 và có khi còn bị mắng là sao trả lời người này, không trả lời người khác. Thực tế thì chứng kiến họ làm mới thấy thương vì một người chạy theo đoàn đua, người ngồi sau nhập thông tin, thỉnh thoảng chèn một tấm ảnh.

Phóng viên đam mê tường thuật trực tiếp đua xe đạp qua... điện thoại. Ảnh: PHẠM HUY

Phóng viên đam mê tường thuật trực tiếp đua xe đạp qua... điện thoại. Ảnh: PHẠM HUY

Trò tường thuật trên Facebook ấy không chỉ có fan trong nước mà còn nối sang cả châu Âu, Mỹ, Canada và các nước Tây Á theo dõi, trong đó có những cựu huấn luyện viên, cựu cuarơ đã định cư ở nước ngoài nhưng vẫn muốn sống lại cảm giác trên đường đua. Các đồng nghiệp theo đoàn đua thấy họ làm việc cộng đồng hữu ích ấy cũng tham gia trợ giúp. Người thì cung cấp hình ảnh miễn phí, người thì sẵn sàng chở “S” làm nhiệm vụ. Còn các trọng tài thì giúp họ có thông tin sớm với câu mắng yêu: “Mấy đứa này khùng mà có tâm!”.

Đến năm 2016 khi Facebook có chế độ livestream thì hai “lãng tử” trên làm tường thuật trực tiếp qua những chiếc điện thoại có SIM 3G. Anh em thấy thế đùa họ là “đài” duy nhất có tường thuật trực tiếp, phỏng vấn các cuarơ với những câu hỏi rất dân dã, mộc mạc. Thậm chí là những thành viên của đoàn mô tô cần gửi gắm gì đến người xem hay anh bảo vệ đích đến cùng những người hâm mộ chứng kiến đều có thể “lên sóng”. Có chặng số người xem trực tiếp lên đến 40.000 mà sóng 3G thì chập chờn nên “bình luận viên” phải năn nỉ mọi người đừng thả tim nữa để hình ảnh chất lượng hơn.

Theo thống kê của hai PV trên thì lượng fan Việt Nam chiếm đa số với khoảng 25.000 fan, tiếp đến là Thái Lan với 248 fan, Mỹ 228 fan, Campuchia 112 fan, Nhật Bản 93 fan, ngoài ra còn có cả các fan của Bồ Đào Nha, Đức, Sri Lanka, UAE xin trở thành thành viên…

PV Minh Quang của Pháp Luật TP.HCM khi ấy cho biết: “Lúc đầu tôi rất bất ngờ không hiểu sao bạn bè quốc tế có thể hiểu được chữ tiếng Việt. Qua trao đổi, tôi mới biết họ dùng tiện ích chuyển ngôn ngữ được Facebook tích hợp sẵn để nắm bắt diễn biến của cuộc đua. Không chỉ nhận được lời khen về cách vận hành trang mà hình ảnh phong cảnh Việt Nam nơi đoàn đua đi qua cũng được chúng tôi chuyển tải và được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm