Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu' lần 2

Cô bé lớp 6 viết về thầy đoạt giải "Người Thầy kính yêu" lần 2

(PLO)- Báo Người Lao Động đã trao giải cho 7 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” lần 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” lần 2 nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2023).

Buổi lễ còn kết hợp vinh danh một số nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho giáo dục – đào tạo; gương thầy, cô là nhân vật điển hình trong những bài viết đoạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 2 đã nhận được số lượng bài tham dự nhiều hơn so với lần thứ nhất.

nguoi-thay-kinh-yeu.JPG

Trong số gần 150 bài viết gửi về Ban tổ chức đã chọn đăng 40 tác phẩm và chọn 20 tác phẩm trong số đó vào vòng chung khảo chấm giải.

Bên cạnh đó, đối tượng dự thi lần này khá đa dạng. Từ những nhà văn, nhà báo đến nhà giáo, cán bộ công chức - viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động… với các tác phẩm dự thi được trình bày chất lượng từ nội dung đến hình ảnh.

"Người thầy trong các tác phẩm được khắc họa một cách rất tận tâm, yêu nghề, dìu dắt học trò bằng tri thức, tình thương, sự bao dung. Nhờ đó, các em không chỉ được lĩnh hội kiến thức mà còn vượt qua những biến cố đầu đời, tiếp thêm nhiệt huyết đam mê để chạm tới ước mơ, trở thành người tốt và mang trong mình sự biết ơn"- ông Tô Đình Tuân nói.

nguoi-thay-kinh-yeu-1.JPG
Hai tác giả Thiều Nguyễn Vỹ Dạ (trái) và Đỗ Mỹ Dung đoạt giải Ba. Ảnh: VÕ THƠ

Tác giả Thiều Nguyễn Vỹ Dạ, học sinh lớp 6 ở Đăk Lăk với tác phẩm viết về thầy Đặng Đình Hảo đã đoạt giải ba. Đây cũng là tác giả nhỏ tuổi nhất với những nét chữ viết tay trên những trang giấy trắng.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Vỹ Dạ cho biết chính người thầy chủ nhiệm của em là nguồn cảm hứng, để em chắp bút viết tác phẩm này. Thầy chủ nhiệm đã truyền kinh nghiệm, lối sống lạc quan, tích cực đến học trò. Bài viết như một lời cảm ơn, tri ân của em đến thầy nhân ngày 20-11.

nguoi-thay-kinh-yeu-3.JPG
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Thầy giáo làng" của tác giả Quang Ân (Từ Nguyên Thạch). Ảnh: VÕ THƠ

Dịp này Báo Người Lao Động cũng trao "Mai Vàng tri ân" cho hai nhà giáo có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.

Tiếp nối thành công của cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 1 và lần 2, Ban Tổ chức - Báo Người Lao Động tiếp tục phát động cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 3.

7 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 2

- 1 Giải Nhất: Tác phẩm "Thầy giáo làng", tác giả Quang Ân (tức Từ Nguyên Thạch), mức tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng.

- 1 Giải Nhì: Tác phẩm "Theo nghề dạy học tới cùng", tác giả Nguyễn Hữu Nhân, mức tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng.

- 2 Giải Ba:

+ Tác phẩm "Thương hoài thầy tôi", tác giả Đỗ Mỹ Dung

+ Tác phẩm "Mãi nhớ ơn thầy Hảo", tác giả Thiều Nguyễn Vỹ Dạ

Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 3 Giải Khuyến khích:

+ Tác phẩm "Mơ lại được làm học trò của thầy", tác giả Lê Thị Thu Thanh

+ Tác phẩm " Đốm lửa gieo ánh sáng nơi rẻo cao Tây Bắc", tác giả Phạm Thị Yến

+ Tác phẩm "Cô giáo thủy tinh 20 năm dạy học miễn phí", tác giả Tường Mây (tức Nguyễn Văn Công)

Mỗi giải trị giá 7 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm