Cô gái tìm đến công ty giết người yêu khi bị từ chối quay lại chung sống

(PLO)- Bị từ chối quay lại chung sống, Nguyễn Ngọc Hải Băng đã mua dao đến nơi người yêu làm nói chuyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải Băng (sinh năm 1989, quê Bạc Liêu) 20 năm tù về tội giết người. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 149 triệu.

HĐXX nhận định bị cáo và bị hại mẫu thuẫn tình cảm xuất phát từ tính cách 2 người không hợp. Lý ra, bị cáo nên sửa đổi cách ứng xử để giải quyết nhưng bị cáo lại đi mua dao đến nơi làm bị hại tước đoạt sinh mạng là mang tính côn đồ. Tòa xét bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đầu thú, tự nguyện bồi thường… nên xem xét giảm nhẹ.

Trước đó, VKS đã đề nghị xử phạt bị cáo mức án trên nhưng cha bị hại yêu cầu xử nghiêm hơn mức tù chung thân. Bào chữa cho bị cáo, luật sư không tranh luận tội danh, tình tiết côn đồ về hành vi thái hoá của Băng. Tuy nhiên mong HĐXX chiếu cố về diễn biến tâm lý thân chủ. Băng chỉ là thiện chí mong muốn bị hại quay về sống chung. Khi thấy anh này không đeo nhẫn cưới nên bực tức ức chế gây ra cớ sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng. Ảnh: HOÀNG YẾN
Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hồ sơ thể hiện tháng 6-2019, Băng quen biết với anh Nguyễn Đình Nhiều thông qua trò chơi game liên quân trên mạng internet rồi kết bạn trên Zalo, Facebook.

Đến tháng 2-2020, Băng đi từ Bạc Liêu lên TP.HCM tìm việc làm và thuê nhà trọ tại huyện Hóc Môn. Còn anh Nhiều là nhân viên công ty trên đường Cộng Hòa (Phường 12, quận Tân Bình). Hai tháng sau đổi bên nảy sinh tình cảm yêu thương nhau dọn về ở chung phòng sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên anh Nhiều dọn ra ngoài ở riêng.

Trưa 30-11-2020, Băng đón xe ôm từ phòng trọ ra Siêu thị Lotte Mark ở đường Cộng Hòa mua con dao Thái Lan bỏ trong túi xách đi về. Khi về đến phòng trọ, do chủ nhà đi vắng nên không có chìa khóa vào phòng, Băng đón đến quán cà phê ngồi và nhắn tin cho anh Nhiều về sống chung lại. Tuy nhiên, anh Nhiều không đồng ý.

Đến chiều cùng ngày Băng đón xe ôm đi đến công ty anh Nhiều làm. Tại đây, Băng thấy anh Nhiều đang ngồi trên máy tính làm việc và thấy trên tay không còn đeo nhẫn cưới. Băng hỏi nói với anh Nhiều "sao lại tháo nhẫn cưới ra". Anh Nhiều nói "im môm đi”.

Tức giận, Băng mở túi xách lấy con dao ra cầm trên tay và nói "tại sao anh đối xử với em như vậy!”, Sau đó, Băng dùng dao đâm một nhát vào ngực bên trái của anh Nhiều khiến anh gục ngã. Mọi người đưa anh Nhiều đi bệnh viện cấp cứu nhưng chết trước khi đến nơi.

Gây án xong, Băng đi ra ngoài nhờ người gọi điện báo Công an và chở đến đi đầu thú…

Bản kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân chết do sốc máu không hồi phục do vết thương đâm đứt cung động mạch chủ và tĩnh mạch thân cánh tay đầu trái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm