Có khi tuyển Nhật phải run rẩy trước Việt Nam...

Đội tuyển Nhật Bản đã lấy vé đầu tiên vào bán kết Asian Cup 2019 sau khi đánh bại đồng nghiệp Việt Nam 1-0 trong một trận đấu gay cấn và hồi hộp với công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) hai lần phủ quyết lẫn công nhận bàn thắng.

Trọng tài Hassan hai lần phải tham khảo VAR để phủ nhận bàn thắng của tuyển Nhật với pha đánh đầu ăn bàn của đội trưởng Maya Yoshida lại để bóng chạm tay. Lần thứ hai, trọng tài xem VAR để thừa nhận trung vệ Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan trong vòng cấm để cho người Nhật một quả phạt đền.

Thủ môn Văn Lâm làm nản lòng các chân sút Nhật. Ảnh: ANH HỮU

Từ chấm 11 mét, Ritsau Doan đã sút thắng Văn Lâm ghi bàn thắng duy nhất trong một cuộc đụng độ nghẹt thở.

Với đẳng cấp và giá trị cầu thủ cao hơn hẳn, đội tuyển Nhật Bản có thể chiếm giữ phần lớn thời gian nắm giữ thế trận nhưng không hơn Việt Nam về các tình huống ăn bàn. Nhật từng chọn lối chơi phòng thủ ở vòng 16 đội trước Saudi Arabia đã trở lại tấn công ngay từ đầu để gây áp lực cao về phía tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ Nhật hầu hết chơi bóng ở châu Âu vẫn không có nhiều khoảng trống để chơi theo ý mình bởi một hàng phòng ngự thép giàu kỷ luật của học trò ông Park.

Công Phượng nuối tiếc vì chưa phá lưới Nhật. Ảnh: ANH HỮU

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chơi phản công sắc sảo mà nếu Công Phượng chuẩn xác hơn, Văn Đức sút mạnh hơn, Quang Hải ra chân nhanh hơn một chút nữa có lẽ kết cục đã khác.

Thậm chí ở những phút cuối, các tuyển thủ chất lượng của Nhật đã phải gánh chịu sức ép dữ dội do học trò ông Park mang lại. Những cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu với đối thủ hơn hẳn mình về mọi mặt vẫn không hề run sợ. Ngược lại, họ còn nhiều lần khiến tuyển Nhật hú hồn bởi các pha phản công nhanh lợi hại.

Đêm 24-1 còn là những pha trình diễn xuất thần của thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh đã cản phá không dưới bốn cú sút hiểm của các chân sút đẳng cấp Nhật.

Các tuyển thủ Việt Nam đã chơi như những chiến binh quả cảm. Ảnh: ANH HỮU

Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á vào đến tứ kết Asian Cup 2019 cho dù câu chuyện cổ tích đã kết thúc trước ứng cử viên nặng ký Nhật Bản.

Sau những thành công suốt một năm qua từ ngôi á quân U-23 châu Á, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 cho đến tứ kết Asian Cup 2019, thầy trò ông Park Hang-seo đã tạo rất nhiều thiện cảm và niềm tin cho người yêu bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm