Còn 17 mét nữa sẽ về đích

(PL)- Cả ngày hôm qua (4-1), nhóm của Thần đèn Đỗ Quốc Khánh chỉ di chuyển tòa nhà 3.000 tấn đi được 5 mét, tổng cộng ba ngày đã đi được 27 mét.

Ông Khánh cho biết phần nền móng do Trường đại học Xây dựng thi công theo hợp đồng trước đây với “Thần đèn phía Nam” Nguyễn Cẩm Lũy có nhiều điểm yếu. Cụ thể, đường lún, đường gồ ghề càng ngày càng nhiều hơn. Hiện tại, những trục trặc về bề mặt nền móng không thể gia cố vì sẽ mất rất nhiều thời gian; tình trạng các con lăn bị móp, hỏng, kẹt là bình thường. Tuy nhiên, ông Khánh khẳng định một cách rất tự tin, với 17 mét còn lại, ông sẽ đưa tòa nhà nặng kỷ lục này về đích vào thứ hai tới.

HOÀNG ĐÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới