Đón chúng tôi tại nhà riêng trên đường Hoàng Minh Giám (phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM), ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ hưu trí ngành Thuế, giọng mệt mỏi: "Cách đây 3 ngày tôi ghé thăm nhà con gái trên đường Bạch Đằng (phường 3, quận Gò Vấp) và chứng kiến cảnh một cặp nam nữ chạy xe 67 dừng ở nhà đối diện. Giữa lúc thằng con trai ngang nhiên vạch quần tìm ven thì đứa con gái lấy trong túi nilông màu đen mang ở đầu xe một ống xi-lanh trao tay thằng nọ. Việc chích ma túy diễn ra trong khoảng 2 phút rồi tụi nó rồ xe bỏ đi. Tôi phóng xe theo xem chúng đi đâu về đâu và phát hiện điểm dừng của chúng là Công viên Gia Định, cách nhà con gái tôi khoảng 700m. Gì chứ tình trạng hút chích tại Công viên Gia Định thì tôi rành như lòng bàn tay. Từ nhiều năm qua, nơi đây là vùng đất vàng của nhiều băng nhóm bụi đời và bọn con nghiện tứ xứ".
Theo phản ánh của người dân, các con nghiện kiêm bán dâm, bám trụ tại công viên từ mấy năm qua.
Khẽ thở dài, ông Hải cho biết thêm: "Đây là lần thứ 3 trong tháng tôi chứng kiến hình ảnh hút chích kinh khủng kia trên tuyến đường Bạch Đằng. Chứ như con gái tôi thì thấy dài dài. Có bận chích xong tụi nó còn vứt kim tiêm vương máu trước nhà mà hãi".
Với tổng diện tích khoảng 5,8ha, vì có diện tích mảng xanh khá lớn nằm giữa lòng thành phố nên Công viên Gia Định được xem là một trong những lá phổi của TP HCM. Có mặt tiền trải dài trên đường Hoàng Minh Giám đông người lại qua, nhìn vẻ bề ngoài Công viên Gia Định trông rất xanh - sạch - đẹp nhưng vào sâu bên trong mới thấy rùng rợn vô cùng.
Khác xa với khung cảnh mỹ miều ở vòng ngoài, vòng trong là những bãi đất hoang phế cỏ cây um tùm đầy rác rưởi và những bóng người thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện. "Bọn nghiện đấy" - ông Nguyễn Văn Mỹ, ở địa chỉ 129/2 Bạch Đằng, lúc đi tập thể dục, bỏ nhỏ: "Bây giờ tụi nó tản đi "làm ăn" chứ tầm 5 - 6h chiều chúng tụ về đông lắm, chúng chia ra thành từng nhóm 4 - 5 đứa cứ ngồi túm tụm nhau, đến sáng lại tản dạt và chiều về thì tụ bầy. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, nhiều bận tôi thấy tụi nó gồm cả nam lẫn nữ mặc sức chuyền kim tiêm chích choác".
Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố cần có biện pháp cương quyết chấm dứt tệ nạn trên, để Công viên Gia Định đúng nghĩa là Công viên Văn hóa.
Theo Thành Dũng (CAND)