Còn nhiều vỉa hè cần PCT quận 1 ra tay “giải cứu“

Vỉa hè trước trụ sở Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM và Công ty Cổ phần Thực phẩm 3-2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) được trưng dụng làm bãi giữ xe máy không có lối cho người đi bộ.

3 ô tô đậu kín vỉa hè trước một tòa nhà trên đường Trần Cao Vân. Khi được hỏi, bảo vệ ở đây trả lời do khách vào giao dịch nhanh rồi sẽ đi, chứ biết là không được phép đậu.

Vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch đoạn đối diện Nhà Văn hóa Thanh niên TP  xe máy và hàng nước bày kín hết lối đi.

Một khách nước ngoài sau một hồi ngó nghiêng lúng túng thì đã tìm được lối đi vòng qua chiếc ô tô đang chắn ngang vỉa hè.

Một dọc ô tô đậu dưới lòng đường trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Trước trụ sở Công ty Thoát nước đô thị, ô tô và người bán hàng rong đậu, ngồi chật kín lối đi.

Người đi bộ tránh người bán hàng rong trong vỉa hè và ô tô đậu dưới đường nên phải đi bộ ra phía ngoài.

Trước cổng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đường Lý Tự Trọng, phụ huynh đi đón con bằng ô tô và xe máy đậu kín vỉa hè.

Người đi bộ bị người bán hàng "lấn" phải đi dưới lòng đường.

Quanh vòng xoay Hồ Con Rùa, các quán cà phê trưng dụng vỉa hè làm bãi giữ xe chiếm hết lối người đi bộ.

Người đi bộ dưới lòng đường ở ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Người đi bộ dưới lòng đường trên đường Hai Bà Trưng.

Ông Tây len lỏi qua phần vỉa hè còn sót lại do bị người bán hàng và xe rác chiếm dụng trên đường Hai Bà Trưng.

Đường Lê Lai bị các cửa hàng chiếm dụng hầu như không có vỉa hè cho người đi bộ.

Một du khách bối rối trước hàng chục xe máy đậu trước các cửa hàng đường Lê Lai.

Một cửa hàng đang sửa chữa chiếm hết vỉa hè, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường Trương Định.

Hai cha con đi bộ dưới lòng đường Bùi Viện tối 23-2.

Tối đến, phố Tây Bùi Viện lên đèn với các hàng quán nhộn nhịp, người bán hàng tận dụng mọi khoảng trống vỉa hè trước nhà để buôn bán.

Dãy hàng quán mọc lên đẩy người đi bộ ra giữa đường Bùi Viện.

Khách nước ngoài len lỏi qua những xe máy đậu trên vỉa hè.

Khách Tây đi bộ dưới lòng đường nhường vỉa hè cho các hàng quán về đêm.

Xe ôm đậu dưới lòng đường đẩy người đi bộ ra giữa đường.

Đường Đề Thám không còn lối cho người đi bộ về đêm.

 Những ngày này, đích thân Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng với lực lượng quản lý trật tự đô thị, cảnh sát trật tự cơ động, CSGT đã ra hiện trường "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ trên các tuyến đường mẫu như Nguyễn Trãi, Trần Quang Khải, dọn sạch vỉa hè trước các cơ quan nhà nước như Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1, Văn phòng phía Nam Bộ Công Thương, lập biên bản và cẩu xe biển xanh, biển trắng đậu sai quy định...

Ông Hải nói sẽ không có chuyện xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè theo kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". “Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi để nổi tiếng” - vị phó chủ tịch quận 1 tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm