Conte chờ đợi MU đến phút cuối cùng

Chiến lược gia 52 tuổi người Ý Antonio Conte được xem là ứng cử viên sáng giá ngồi ghế HLV trưởng Manchester United sau khi lãnh đạo “quỷ đỏ” cân nhắc sa thải Ole Gunnar Solskjaer sau trận thua 0-5 trước Liverpool ngay tại Old Trafford.

Antonio Conte đã chờ đợi đến phút cuối cùng xem liệu Solskjaer có bị “trảm” và MU gửi lời mời ông hay không. Sau đó, chiến lược gia người Ý nhận lời dẫn dắt Tottenham thay Nuno Espirito Santo.

Điều thú vị là Solskjaer giảm được chút áp lực sau khi MU đánh bại Tottenham của Santo 3-0. Sau trận đấu này, Santo bị Tottenham sa thải, còn chính Conte lại thay Santo ngồi ghế nóng.

Hôm nay (6-11), nhà báo Roberto Gotta chia sẻ thông tin Conte đã được chọn làm HLV MU nếu Solskjaer bị sa thải. Và Conte đã chờ đợi MU đến phút cuối cùng.

Solskjaer vẫn tại vị ở MU. ẢNH: GETTY

Roberto Gotta nói với tờ Tuttomercatoweb (Ý), “Tôi hiểu rằng, đã có một sự chờ đợi đến giây phút cuối cùng từ Conte. Manchester United có một đội hình tốt hơn (Tottenham) và có nhiều cầu thủ ngôi sao hơn.

Tuy nhiên, Manchester United chưa bao giờ công khai thiếu niềm tin vào Solskjaer. Có lẽ điều đó là để trấn an ông ấy. Conte ở Manchester sẽ phải giành chiến thắng ngay lập tức, trong khi ở Tottenham, ông ấy nên chuẩn bị cho đội bóng vào mùa giải tới. Tôi nghĩ ông ấy đã làm đúng, nếu không thì ông ấy đã mạo hiểm chờ thêm”.

Conte đã khởi đầu công việc mới ở Tottenham bằng chiến thắng 3-2 trước Vitesse ở cúp châu Âu vào giữa tuần. Đó là trận đấu có thể gọi là điên rồ như chính Conte thừa nhận. Tottenham sớm vượt lên dẫn 3-0 nhưng ngay lập tức bị Vitesse đáp trả bằng hai bàn thắng gỡ lại 2-3 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Cristiano Romero của Tottenham nhận thẻ đỏ mang lại lợi thế cho đội khách Vitesse. Nhưng đội bóng đến từ Hà Lan đã không tận dụng được lợi thế, thậm chí họ còn bị đuổi 2 người. Sau trận đấu, HLV Conte đã thừa nhận đội nhà cần phải cải thiện rất nhiều.

Conte đã chờ đợi công việc ở MU đến phút cuối cùng. ẢNH: GETTY

Antonio Conte nói: “Đó là một trận đấu điên rồ. Thường thì tôi không thích kiểu trận đấu như thế này. Một trận đấu điên rồ có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng đồng thời tôi nghĩ Tottenham phải thắng và cuối cùng chúng tôi đã thắng.

Tottenham dẫn trước 3-0, sau đó, chúng tôi có thể tránh được 2 bàn thua. Sau chiếc thẻ đỏ, chúng tôi đã gặp khó khăn. Chiến thắng trong sự chịu đựng đau khổ là điều tốt cho đội bóng này, những cầu thủ này.

Họ cần cải thiện sự tự tin của mình. Họ cần phải làm việc nhiều. Vấn đề là chúng tôi cần thời gian để làm việc cùng nhau. Chúng tôi có hai ngày cho trận đấu tiếp theo (gặp Everton), sau đó là thời gian các cầu thủ tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia.

Chắc chắn Tottenham phải cải thiện. Thật không dễ dàng để chuẩn bị cho trận đấu với Everton trong hai ngày. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn 1 ngày. Ngày mai, chúng tôi không thể làm việc với những cầu thủ đã thi đấu hôm nay.

Họ đã mất rất nhiều năng lượng và sức lực. Ngày mai, họ phải được nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ làm việc với những cầu thủ không ra sân. Chúng ta cần phải kiên nhẫn một chút vì Tottenham phải làm việc trên nhiều khía cạnh, từ chiến thuật đến thể chất. Tôi không sợ công việc. Tôi biết rằng thông qua công việc, bạn mới có thể đạt được những mục tiêu quan trọng”.

Conte vui vẻ ra mắt Tottenham. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Tottenham và Everton trong khuôn khổ vòng 11 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày mai (7-11) trên sân Goodison Park.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm