Conte ‘gửi tin nhắn tàn bạo’ cho Mourinho: Cuộc chiến không hồi kết

(PLO)- HLV Antonio Conte gửi tin nhắn tàn bạo cho Jose Mourinho và giải thích sự hối tiếc lớn của ông tại Tottenham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 17-10. Antonio Conte không ngại bộc lộ mong muốn được dẫn dắt AS Roma. Đáng chú ý, Jose Mourinho hiện là HLV trưởng AS Roma, trong khi cả Conte lẫn Mourinho đều mâu thuẫn với nhau dữ dội trong nhiều năm.

Chiến lược gia người Ý Conte hiện đang rảnh rỗi suốt 6 tháng qua, kể từ khi ông bị Tottenham sa thải sau 18 tháng dẫn dắt CLB. Bây giờ, Conte muốn làm HLV trưởng 1 trong 2 đội bóng tại Serie A là AS Roma hoặc Napoli. Cả hai CLB này đều đang chơi không tốt tại Serie A mùa này.

Conte được nhắc đến như là ứng viên tiềm năng thay thế Rudi Garcia tại Napoli. Sau khi dẫn dắt Napoli vô địch Serie A và vào bán kết Champions League mùa trước, HLV Luciano Spalletti rời Napoli và người lên thay là Rudi Garcia. Rudi Garcia đang chịu áp lực vì Napoli có khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng với chỉ 14 điểm sau 8 trận mở màn Serie A và không thắng ở Champions League.

mourinho-conte-premier-league.jpeg
Conte muốn thay Mourinho dẫn dắt AS Roma. ẢNH: MIRROR

Cựu HLV đội tuyển quốc gia Ý Conte trước đây đã giành được nhiều danh hiệu Serie A với tư cách là HLV của Juventus và Inter Milan. Conte dường như muốn trở lại làm việc tại quê nhà sau thời gian làm HLV Chelsea và Tottenham ở Premier League. Bây giờ, Conte đã nói về mong muốn trở lại Ý.

“Đó là hai CLB mà tôi muốn thử sức vì niềm đam mê của người hâm mộ”, Antonio Conte nói về AS Roma và Napoli trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Rai TV Belve, “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội được sống với trải nghiệm này”

Conte cũng nói thêm rằng, ông sẽ không nhận công việc vào giữa mùa giải, vì “những tình huống đó đã được tạo ra trước khi tôi đến”. Đây là một thông điệp rõ ràng mà Conte gửi tới Tottenham, nơi ông được bổ nhiệm vào tháng 11-2021.

Antonio Conte cũng tiết lộ về những cuộc đụng độ thường xuyên của ông với Jose Mourinho, HLV hiện tại của AS Roma. Conte cho biết, ông từng nói với Mourinho: “Tôi sẽ gặp ông ở văn phòng của tôi”. Khi được hỏi thêm thông tin chi tiết, Conte nói thêm: “Tôi đến từ đường phố, tôi không bao giờ quên điều đó”.

premier-league-antonio-conte.jpeg
Conte không muốn nhận 1 CLB trong giai đoạn giữa mùa giải. ẢNH: GETTY

Khi vừa mới sang Anh dẫn dắt Chelsea, Antonio Conte có mối quan hệ thù địch với Jose Mourinho. Với việc Mourinho đến Manchester United trùng với thời điểm Conte gia nhập Chelsea, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn cá nhân trong hai mùa giải họ đối đầu với nhau ở Premier League.

Conte là HLV mới nhất bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi với Mourinho, tiếp nối những người như Arsene Wenger, Rafael Benitez, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola. Mọi chuyện bắt đầu với việc Mourinho tuyên bố Conte đã "làm bẽ mặt" ông và MU bằng màn ăn mừng quá khích sau khi The Blues đánh bại “quỷ đỏ” 4-0 tại Stamford Bridge vào tháng 10-2016.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiến đến chỗ chiến lược gia người Ý và bắt tay thật lâu với những lời trao đổi, điều này có vẻ không mấy dễ chịu. Mourinho nói sau trận đấu: “Bạn không ăn mừng như vậy khi tỷ số là 4-0, bạn có thể làm điều đó khi tỷ số là 1-0, nếu không thì thật là nhục nhã cho chúng tôi”.

Mùa hè năm sau, sự thù địch giữa hai người thực sự bùng phát. Conte trực tiếp đề cập đến Mourinho khi tuyên bố “chúng tôi muốn tránh mùa giải của Mourinho ở The Blues”. Điều đó ám chỉ Chelsea của Mourinho tụt dốc không phanh ở mùa tiếp theo, ngay sau khi vô địch Premier League mùa trước.

Jose Mourinho không thể hiện sự tức giận của mình về điều này nhưng đã đáp trả một cách tinh tế: "Tôi có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau nhưng tôi sẽ không rụng tóc để nói về Antonio Conte”.

mourinho-conte.jpeg
Mối quan hệ lạnh nhạt kéo dài không hồi kết giữa Mourinho và Conte. ẢNH: GETTY

Vài tháng sau, Mourinho lại khơi dậy ngọn lửa thù hận với Conte khi khẳng định ông “sẽ không khóc vì chấn thương” như các CLB khác, khi trước đó Conte than thở Chelsea có nhiều cầu thủ dính chấn thương. Conte đáp trả: “Tôi nghĩ Jose Mourinho phải nghĩ về đội bóng của mình và bắt đầu nhìn vào chính mình chứ không phải người khác. Tôi nghĩ rằng, rất nhiều lần Mourinho thích tập trung vào những gì đang diễn ra ở Chelsea. Rất nhiều lần, kể cả mùa giải trước. Ông ấy phải nghĩ về đội bóng của mình”.

Đến tháng Giêng, tình hình dường như lên đến đỉnh điểm khi Mourinho suy luận rằng các đối thủ của ông (không nêu tên cụ thể ai) hành động như “chú hề bên ngoài đường biên”. Tuy nhiên, điều này được hiểu là Mourinho tiếp tục tấn công Conte, bởi chiến lược gia người Ý thường có những hành động phấn khích bên ngoài đường biên.

Mourinho từng nói: "Bởi vì tôi không cư xử như một “chú hề trên đường biên”, điều đó có nghĩa là tôi đã đánh mất niềm đam mê của mình. Tôi thích cư xử theo cách tôi đang làm hơn, trưởng thành hơn nhiều, tốt hơn cho đội bóng và bản thân tôi, tôi không làm như vậy. Đừng nghĩ rằng bạn phải cư xử như một kẻ điên trên đường biên để thể hiện rằng mình đam mê bóng đá”.

Phản ứng của Conte đối với điều này đã gây ra một số lo ngại, khi ông sử dụng cụm từ "demenza senile" để chỉ Mourinho, nó có nghĩa là “mất trí nhớ do tuổi già”. Mourinho lại tiếp tục đáp trả khi nhắc đến Scandal dàn xếp tỉ số tại Ý liên quan đến khoảng thời gian Conte còn ở CLB cũ Siena trong mùa giải 2010 - 2011. Khi đó, LĐBĐ Ý cáo buộc Conte đã không báo cáo về sự việc dàn xếp tỉ số. Conte ban đầu bị treo giò 10 tháng, sau đó giảm xuống còn 4 tháng, trước khi được trắng án vào năm 2016.

conte-mourinho.jpeg
Mourinho và Conte thường xuyên đụng độ bên ngoài đường biên tại Premier League. ẢNH: GETTY

Conte lại đánh trả, gọi Mourinho là “kẻ nhỏ mọn”. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, với việc Conte tỏ ra giận dữ với Mourinho trong một cuộc họp báo khi liên tục gọi ông là “kẻ giả tạo”, trước khi Conte đề nghị để ông và Mourinho vào phòng riêng giải quyết những khác biệt giữa họ.

Chính tại thời điểm này, Mourinho đã dội một “gáo nước lạnh” khiến tình hình không bao giờ có thể hạ nhiệt. Sau trận MU thắng Stoke City 3-0 tại Premier League vào tháng 1, Jose Mourinho nói với các phóng viên rằng “trận đấu đã kết thúc”. Nhưng Mourinho “bồi thêm 2 cú đấm” nữa vào Conte khi nói, “Conte hành động như thể là nạn nhân” và kêu gọi “Conte hãy chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách đưa ra lời xin lỗi”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm