Nếu thua hoặc hòa nữa thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra cho chủ nhà đó là sớm làm khán giả dù sở hữu cả một rừng sao.
Với HLV Batista đây cũng là tối hậu thư “đi hay ở” buộc ông phải mạnh tay thay đổi nếu không sẽ mất tất cả.
“Phải thay cả hệ thống” là tuyên ngôn của HLV Batista! Tuyên ngôn ấy với mục đích chuyển đội hình chơi đồng đội hơn, hỗ trợ Messi đá lùi xuống đóng vai trò trung tâm để phát động tấn công như ở Barcelona thay vì chỉ sử dụng anh như một tiền đạo đá cặp với Tevez.
Như thế phải sắp xếp lại các vị trí, loại bỏ một số cầu thủ không phù hợp với chiến thuật mới hoặc thiên về lối chơi cá nhân, kém phong độ như Tevez, Cambiasso, Lavezzi, Burdisso, Banega. Đồng thời phải tăng sức trẻ hơn với Higuain, Aguero, Di Maria cũng như giữ lại Alves, Mascherano của Barcelona ăn ý sẵn với Messi.

Argentina chỉ còn một con đường. Ảnh: GETTY IMAGES
Vấn đề gây trở ngại lớn là đối thủ Costa Rica hiện 4 điểm dẫn đầu bảng chắc chắn sẽ tận dụng sức trẻ và tinh thần lên cao để tử thủ kiếm ít nhất 1 điểm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tư tưởng “chịu đấm ăn xôi” đấy rất dễ phá sản khi Argentina đã vào đường cùng.
Dù Argentina rất nguy kịch nhưng hoàn toàn có thể tin vào lời của tiền vệ Mascherano với lời tuyên bố: “Argentina sẽ bắt đầu lại với một hình ảnh khác!”.
Hai trận bảng B sáng 10-7 Brazil - Paraguay 2-2. Đội đương kim vô địch Brazil vẫn chưa cải tiến được phong cách suýt nữa thua mất mặt nếu hai gương mặt mới Ganso và Fred được thay vào không kịp phối hợp gỡ hòa 2-2 ở phút 88. Chính Jadson dẫn trước phút 38 cho Brazil nhưng bị Santa Cruz san bằng phút 54 rồi Valdes đưa Paraguay vượt lên trước phút 66. Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công đầy ngôi sao Brazil “mất hút” (Robinho bị ngồi ngoài) song HLV Menezes vẫn cứ kêu gọi cổ động viên ráng… “kiên nhẫn, kiên nhẫn”!
Trận Venezuela - Ecuador 1-0, Venezuela chiếm ưu thế hơn ghi bàn duy nhất phút 61 lên đầu bảng bốn điểm, trận cuối chỉ cần hòa Paraguay.
ANH VĨNH