Nếu nói về đội U23, có lẽ tất cả các nhà chuyên môn đều phải thừa nhận rằng Chelsea đang có một đội hình đẳng cấp số 1 thế giới. Điều đó cho thấy rằng, đội bóng thành London đang có rất nhiều những tài năng trẻ đã trở thành ngôi sao. Tuy nhiên trong chuyến du đấu trước mùa giải năm nay, Chelsea đang không chơi tốt. Đó là điều khó giải thích khi mà Mouriho đã kết hợp dàn cầu thủ trẻ tài năng với những ngôi sao đã thành danh trong đội hình.
Trong trận đấu với Olimpija Ljubljan vừa diễn ra đêm qua cũng vậy. Mourinho đã tung ra đội hình gồm 7 ngôi sao đã thành danh gồ cả Fabrages và Costa, chỉ có 4 cầu thủ trẻ gồm thủ thành Delac, trung vệ Zouma, tiền vệ Boga, Brown. Mặc dù vậy mối liên kết trong đội hình của Chelsea rất yếu.
Olimpija Ljubljan chẳng có tiếng trong làng túc cầu châu Âu, nhưng họ đã chơi ngang ngửa với Chelsea trong hiệp thi đấu thứ nhất. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn, Olimpija Ljubljan đã có nhiều tình huống xuyên thủng hàng thủ đối phương và rồi họ cũng đã thành công ở phút 39. Một pha tấn công mạnh mẽ lệch về bên phải, Chelsea đã chặn được nhưng sai lầm của hàng thủ đã giúp cho đối phương có bóng.
Khi Kapun lấy bóng lao vào vòng cấm địa, các cầu thủ Chelsea cản phá thiếu quyết đoán và để mặc cho đối phương dứt điểm. Với sự thoải mái vô cùng lớn thì dù là một cầu thủ vô danh nhưng Kapun cũng khiến thủ thành Delac phải chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Sự bế tắc và yếu đuối của Chelsea đã theo chân họ tới hết hiệp 1 và ngay đầu hiệp 2 HLV Mourinho đã phải tung tới 6 sự thay đổi.
Hàng loạt các hảo thủ vào sân như Cech, Terry, Ivanovic, Ginkel, Torres và cầu thủ trẻ Ake. Nhờ sự có mặt của cầu thủ này, lối chơi của Chelsea mới thanh thoát hơn. Phút 55, Fabregas có pha chọc khe để Costa băng xuống. Tiền đạo đầu quân cho tuyển Tây Ban Nha đã băng xuống mạnh mẽ bỏ lại sau lưng hai cầu thủ hậu vệ đối phương. Costa nhận bóng bên phải vòng cấm địa và thực hiện một cú sút căng, bóng đi vào tầm cao góc gần giúp Chelsea cân bằng tỉ số 1-1.
9 phút sau, Chelsea trong tình huống dồn ép đối thủ, Torres được Matic chuyền bóng ở bên trái vòng cấm địa, tiền đạo người Tây Ban Nha đã dứt điểm căng về phía khung thành của đối phương, thủ môn Seliga đẩy bóng ra, bóng vô tình đập vào người của Zouma đi vào lưới. Bàn thắng rất bất ngờ của Zouma và Torres “quá đen”.
Tiền đạo số 9 của Chelsea càng khiến Mourinho ngao ngán anh hơn khi Torres tiếp tục thể hiện sự vô duyên. Phút 76, từ pha căng ngang dọn cỗ của đồng đội ở bên trái. Torres một mình một bóng trước cầu môn trống hoác, cự ly chỉ chừng 3m. Tất nhiên pha căng ngang của Ake có lực hơi mạnh nhưng Torres lại kém đến mức đỡ ngực để bóng bay vọt xà ngang. Tất nhiên với những pha dứt điểm như vậy, Torres sẽ khiến Mourinho chẳng còn lí do gì giữ chân anh ở lại.

Diego Costa có màn bứt tốc tuyệt vời và dứt điểm tung lưới đối phương

Một bàn thắng đẹp và Costa đã giúp người hâm mộ Chelsea cảm thấy yên tâm về quyết định chiêu mộ anh

Fabregas là người kiến tạo cho Costa

Hậu vệ của Olimpija đã rất vất vả với Costa trong hiệp 2

Mourinho liên tục đưa ra chỉ đạo ngoài sân. Ông không cười ở trận đấu này ngay cả khi Chelsea dẫn bàn trước

Zouma ăn mừng bàn thắng may mắn

Matic nhanh chóng trở thành linh hồn của tuyến giữa Chelsea

Fabregas chơi tròn vai trong trận ra mắt Chelsea
Olimpija Ljubljan: Seliga (Corn 70), Mitrovic, Jovic (Ivacic 70), Matic (Jurcevic 90), Bajric, Mlinar (Zarifovic 60), Omladic (Durkovic 88), Kapun (Burgic 69), Valencic (Vukcevic 58), Rodic (Golubar 69), Sporar (Gajic 77)
Chelsea: Delac (Cech 46); Azpilicueta (Ivanovic 46), Cahill (Terry 46), Zouma, Luis (Ake 46); Matic (Solanke 71), Fabregas (Romeu 69); Salah (Chalobah 72), Boga (Van Ginkel 46), Brown (Torres 46); Costa (Bamford 72)