Cụ ông 70 tuổi, dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong quán ăn

(PLO)-Một cụ ông 70 tuổi, hiện là võ sư, đã gan dạ dập tắt bình gas đang bốc cháy trong một quán ăn ở Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 12-4, tại căn bếp của quán ăn “ Gió Nghịch Mùa” ở xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang bỗng dưng bốc cháy do bình gas tại đây bị ngã xì hơi.

Quán" Gió Nghịch Mùa" nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV

Quán" Gió Nghịch Mùa" nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV

Mọi người trong quán hốt hoảng sợ cháy nổ gây ảnh hưởng đến tính mạng, nên bỏ chạy ra xa đám cháy.

Nhận tin báo từ gia đình, ông Lê Bảo Quốc (nguyên là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Định), hiện là một võ sư đang dạy võ thuật cho học sinh tại một trường học gần đó đã khẩn trương chạy về nhà mang 2 bình chữa cháy đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau 10 phút.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Rất may, ngọn lửa bùng phát từ bình gas được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về tính mạng con người, tài sản thiệt hại ít và không để xảy ra cháy lan ra khu dân cư.

Sau 30 phút nhận tin báo, lực lượng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ Tiền Giang đến hiện trường thì ngọn lửa đã được khống chế.

Ông Bảo cùng các võ sinh của mình. Ảnh: CTV

Ông Bảo cùng các võ sinh của mình. Ảnh: CTV

Được biết, ông Lê Bảo Quốc năm nay 70 tuổi, có nhiều năm làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Định.

Thời gian qua ông và gia đình rất tích cực với các công tác từ thiện xã hội, quan tâm giúp đỡ người nghèo khó khăn ở địa phương.

Sự gan dạ mang bình chữa cháy vào tận hiện trường dập tắt ngọn lửa từ bình gas là điều hành động rất cao đẹp, thể hiện tinh thần thượng võ, mọi người khâm phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm