Cuộc gọi cuối cùng của thuyền trưởng trước khi tàu chìm

(PLO)- Tàu bị phá nước, chìm dần, thuyền trưởng Lợi chỉ kịp gọi về thông báo rồi phát tín hiệu cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-12, đại diện tuyên huấn Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, vẫn chưa tìm thấy thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

“Hiện khu vực tàu cá bị chìm thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên công tác tìm kiếm các ngư dân gặp khó khăn. Chúng tôi đang nổ lực để tìm các ngư dân bị nạn” - đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin.

Sáng cùng ngày, ông ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải khu vực 4 (đóng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết ngoài hiện trường có rất nhiều phương tiện hàng hải đi ngang qua được yêu cầu tăng cường cảnh giới và hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Nhiều tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực cũng được thông báo, yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm năm ngư dân mất tích.

Tiếng khóc nơi xóm nghèo

Từ chiều 23-12, tại xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), căn nhà của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi) chủ tàu tập trung đông người. Hầu hết họ là những anh em bạn thuyền đang ngóng kết quả tìm kiếm các ngư dân bị mất tích trong vụ chìm tàu cá ở vùng biển Khánh Hoà. Một số người không cầm được nước mắt khi nhắc đến người thân đang mất tích trên biển.

“Tôi không bị ốm đột xuất chắc giờ cũng chung số phận với năm anh em bạn thuyền rồi” - ông Hiệp lấy vạt áo lau nước mắt.

thuyền trưởng-2043.jpg
Ông Hiệp cả đêm không ngủ, ngóng tin các bạn thuyền. Ảnh: MINH TOÀN

Từ khi nhận tin thuyền chìm, năm anh em bị mất tích, cứ vài phút ông Hiệp lại lôi điện thoại trong túi ra để ngóng tin tức. Từ lúc nhận tin báo, ông chưa hề chợp mắt.

Ngày 2-11, ông Hiệp cùng năm anh em bạn thuyền tất bật chuẩn bị đồ dùng, nước uống, lương thực, đá lạnh để ra khơi đánh bắt. Tàu đã ấn định giờ xuất bến ở cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, thì ông Hiệp thấy trong người không được khỏe.

"Giờ tàu chạy đã định sẵn, không thể lùi. Lúc đó tôi chỉ kịp căn dặn anh em và giao cho đứa cháu Huỳnh Đức Lợi làm thuyền trưởng, rồi dùng thuyền thúng bơi vào bờ” - ông Hiệp nhớ lại.

Trong 50 ngày vươn khơi, mỗi khi có sóng thuyền trưởng Lợi đều gọi điện, nhắn tin báo tình hình đánh bắt cũng như sức khỏe của năm anh em cho ông Hiệp.

“Lợi thông báo biển động, sản lượng không như kỳ vọng nhưng chuyến biển sẽ không lỗ” - ông Hiệp nói và cho biết cuộc sống anh em trên thuyền đều sống nhờ những chuyến đi như thế này để có tiền lo cho gia đình.

Cuộc gọi cuối cùng

Khoảng 21 giờ ngày 22-12, chuyến tàu của anh Huỳnh Đức Lợi chở nhiều tấn cá cùng bốn ngư dân trên đường trở về cảng Đông Tác, TP Tuy Hòa. Do đang bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết lúc đó sóng to, gió lớn.

Khi đến vùng biển Khánh Hòa - cách Mũi Đôi 2,7 hải lý, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, thì tàu bị phá nước, chìm dần. Thuyền trưởng Lợi chỉ kịp gọi điện về gia đình thông báo tàu gặp nạn rồi mất tín hiệu.

Nhận cuộc gọi của Lợi, ông Hiệp lập tức căn dặn chuẩn bị áo phao, can nhựa, đẩy thuyền thúng xuống biển để có cái bám víu khi tàu chìm. “Cuộc gọi của Lợi chừng một phút rồi cúp máy”.

h2-7486.jpg
Người thân, hàng xóm đến nhà ông Hiệp chờ tin của năm ngư dân. Ảnh: MINH TOÀN

Không kịp nghĩ ngợi, ông Hiệp chạy đi báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ. “Báo xong tôi gọi lại cho Lợi thì không liên lạc được nữa” - ông Hiệp lại lấy vạt áo lau nước mắt.

Sau cuộc gọi của Lợi, ông Hiệp tìm mọi cách thông báo với các lực lượng chức năng, gọi điện về gia đình các thuyền viên động viên tinh thần và cố gắng chờ đợi cuộc tìm kiếm.

Hai mắt đỏ hoe, cả đêm cầm điện thoại chờ tin báo về con trai, ông Huỳnh Đức Thắng (60 tuổi, cha của Lợi) không cầm được nước mắt khi nhắc đến con trai.

Nhà Lợi không phải khá giả gì nên anh nghỉ học sớm. Dù mới 28 tuổi nhưng Lợi đã có 15 năm kinh nghiệm vượt những con sóng dữ. Năm năm trước, Lợi cưới vợ, đã có một bé gái năm tuổi. “Từ hôm qua, tôi thắp nhang liên tục cho ông bà tổ tiên, mong con trai và bạn thuyền của nó trở về bình an” - ông Thắng mong muốn.

Cách nhà ông Hiệp khoảng 500 m, căn nhà của ông Trần Văn Quan, cha của thuyền viên Trần Trọng Quyền (27 tuổi) rất đông bà con, họ hàng đến hỏi thăm, ngóng tin. Đây là chuyến biển đầu tiên của Quyền.

Theo ông Quan, Quyền trước làm nghề lái xe tải nhưng thất nghiệp mấy tháng nay. “Nó xin đi biển chuyến cuối năm để có tiền mua sắm Tết, lo cho gia đình. Hôm qua nó còn gọi về bảo gia đình chuẩn bị gà, vịt chiêu đãi vì sắp cập bờ. Lúc đó tôi cũng vui lắm” - ông Quan nhớ lại.

Hôm nghe tin tàu con trai bị nạn, ông Quan chạy xe máy từ TP Tuy Hoà vào huyện Vạn Ninh để tìm con. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có kết quả, nên quay trở lại nhà chờ cơ quan chức năng thông báo.

Năm ngư dân Phú Yên bị mất tích

1. Huỳnh Đức Lợi, 28 tuổi, thuyền trưởng

2. Huỳnh Tấn Tuyển, 35 tuổi

3. Trần Trọng Quyền, 27 tuổi

4. Hà Quốc Cường, 26 tuổi

5. Hồ Quốc Dũng, 20 tuổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm