Cúp châu Phi (CAN 2010): Bóng lăn trong lo lắng

Đội Togo không rút khỏi giải nhưng nhiều cái đầu vẫn rất hoang mang trong sự canh chừng nghiêm ngặt của nước chủ nhà.

Sau quyết định ban đầu rút khỏi Cúp châu Phi kỳ này, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, đội Togo đã nghĩ lại và thay đổi ý định, vẫn sẽ ở lại Angola dự giải dù họ mới trải qua bi kịch kinh hoàng bị quân nổi loạn Angola tấn công làm chết và bị thương nhiều người. Và dù chính phủ Togo đã gọi đội bỏ giải trở về nhưng cuối cùng họ vẫn ở lại vì bóng đá châu Phi.

Tiền vệ Dossevi (đội Nantes ở Pháp) giải thích: “Chúng tôi ở lại để tưởng niệm những người đã hy sinh. Tất cả chúng tôi đều tan nát cõi lòng, đây không còn là một ngày hội bóng đá nữa nhưng chúng tôi vẫn muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, thể hiện giá trị của mình là những người đàn ông chân chính”.

Cầu thủ Romao (CLB Pháp Grenoble) nói thêm: “Chúng tôi không thể thành những kẻ hèn nhát bỏ rơi những người đã chết vì giải này. Chúng tôi ở lại vì họ mà cũng vì không thể để cho những kẻ khủng bố được toại nguyện”.

Nơi đội Togo bị xả súng. Tuy nhiên, sau nỗi kinh hoàng, hoảng sợ, trái bóng vẫn lăn ở điểm nóng trong sự bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: AFP, GETTY IMAGES

Tuy nhiên, Dossevi tỏ ý bất mãn với Liên đoàn Bóng đá châu Phi CAF về việc không tạo điều kiện cho họ chuẩn bị tốt hơn trận ra quân ngày 11-1 gặp Ghana bằng cách cho dời trận này lại vài ngày: “Liên đoàn đã không cho chúng tôi có thì giờ chôn cất bạn mình. Họ đã không ủng hộ chúng tôi đúng mức, chỉ lo quyền lợi của mình mà không nghĩ đến người khác”.

Thông tin mới nhất cho biết hai thành viên của đội đã chết tại chỗ là trợ lý HLV và người phát ngôn của đội. Ngoài ra, cầu thủ bị thương nặng là thủ môn dự bị Olidale (chơi ở Pháp) bị trúng hai phát đạn, được cấp tốc đưa qua Nam Phi giải phẫu, tình trạng đã ổn định.

Đội Togo chấp nhận tiếp tục thi đấu sau khi được sự động viên của ông Hayatou - Chủ tịch CAF và được đích thân thủ tướng Angola hứa sẽ bảo đảm an ninh tối đa cho toàn đội. Thủ tướng Angola còn kêu gọi đội hãy đặt tình đoàn kết châu Phi lên trên hết.

Thật tình cờ khi bảng B gồm toàn đội mạnh Togo, Bờ Biển Ngà, Ghana và Burkina Faso tiến hành tại vùng Cabinda, nơi xảy ra vụ thảm sát trước đó đã được đánh giá là… “bảng tử thần”!

Đội Ghana lo lắng đã yêu cầu đổi sân tránh sân Cabinda - trung tâm dầu hỏa và cũng là cứ điểm của quân nổi loạn song quá muộn bởi giải đã mở màn ngày 10-1 với trận Angola - Mali. Trong khi đó, đại diện tổ chức quân nổi loạn FLEC nhận trách nhiệm vụ phục kích lên tiếng bày tỏ sự “đáng tiếc” về sự cố nhưng quy trách nhiệm hoàn toàn cho chính quyền Angola đã bỏ qua lời cảnh cáo của họ rằng Cabinda là “khu vực chiến sự”. Và còn đe dọa rằng vụ tấn công kể trên chỉ mới là… màn dạo đầu (!?).

Ðiểm nóng vẫn nóng

Giao hữu chuẩn bị Cúp châu Phi. Zambia trên sân Nam Phi đánh bại Hàn Quốc 4-2 sau khi dẫn 2-0 rồi 4-1, một trong hai bàn gỡ của Hàn Quốc là nhờ đối phương đá phản lưới nhà. Cameroon sân khách bị Kenya dẫn trước, song đã lội ngược dòng thắng lại 3-1 tuy vắng mặt đội trưởng Eto’o tránh bị chấn thương không đáng. Tunisia sân nhà thất thủ 1-2 trước Gambia sau khi bị dẫn 2-0 và chỉ gỡ được bàn danh dự vào phút chót.

Trợ lý Baldini của đội Anh lên đường qua Angola làm nhiệm vụ thay HLV Capello xem giò xem cẳng đối thủ Algeria cùng bảng với Anh ở World Cup 2010 và cả hai đội Bờ Biển Ngà lẫn Ghana có thể đụng độ ở vòng sau. Như vậy ông buộc phải đến Cabinda mặc lời khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh rằng du khách châu Âu không nên có mặt ở Angola vào thời điểm nguy hiểm này.

SBV

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới