Có nhiều thứ tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Philippines ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 lúc 19 giờ 30 ngày 17-12. Chẳng hạn hai tay săn bàn Bích Thùy và Hải Yến đều nằm ở đỉnh của danh sách “dội bom”, mỗi cầu thủ có 4 bàn thắng, sau đó là Thái Thị Thảo có 3 bàn.
Philippines thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng bằng bàn thắng chớp nhoáng cuối trận do công Jael Marie Guy bằng cú tung người thực hiện pha “nửa nảy” cận thành rất ấn tượng.
HLV Mark Torcaso của Philippines rất tinh ranh, ngay đầu trận ông đã khai thác triệt để ưu thế của đội nhà nhờ chiều cao, cân nặng, sức mạnh cơ bắp của những cô gái mang hai dòng máu cực khỏe.
Tái đấu ở chung kết, Phillipines vẫn sẽ giữ “bài” này để tạo ưu thế. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là không bị cuốn vào lối chơi nhanh, mạnh ấy của đối thủ.
Hãy nhìn trận trận vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã bị lạc điệu rất nhiều trước lối chơi áp sát, pressing từ Philippines. Việc họ liên tục tổ chức vây ráp nhanh, nặng va đập đã dẫn đến các cô gái Việt Nam vội vã chuyền hỏng rất nhiều. Điều này không thể để lặp lại.
HLV Mark Torsaco tinh ranh ở chỗ càng về cuối trận họ càng gia tăng nhịp độ trận đấu và đẩy đội hình lên cực cao khi tuyển nữ Việt Nam đã cạn sức.
Bàn thắng của Jael Marie Guy nó “vào khuôn” của đấu pháp Mark Torcaso. Thủ môn Olivia McDaniel dâng cao đến gần vòng tròn giữa sân, thực hiện cú bấm bóng sau sát mặt cầu môn Kim Thanh, trung vệ Hali Long băng lên cực nhanh chạy cắt mặt rồi đánh đầu.
Kim Thanh xuất sắc kịp phản xạ đẩy bóng ra, tuy nhiên Jael marie Guy lao xuống tung người thực hiện cú “de-mi vô- lê” cực mạnh. Một pha phối hợp ăn bàn rất mẫu mực.
Tái đấu tranh HCV với Philippines, tuyển Việt Nam hãy chơi theo cách của mình trước những “cơn lốc” mà nhất định Philippines tìm mọi cách để tạo lợi thế.
Một cuộc chiến cân não của hai nhà cầm quân. Dưới sân, những cô gái Việt Nam vốn già dặn kinh nghiệm trận mạc nỗ lực không bị cuốn vào cơn lốc ấy.