Cựu HLV tuyển Việt Nam Riedl gửi thông điệp cứng rắn đến AFF Cup 2016

Đội trưởng Boaz Salossa hoàn thành cú đúp trong vòng 21 phút.

Trận đấu diễn ra tại Solo (Indonesia) trong một chiều mưa (ngày 6-9). Hai đội thể hiện quyết tâm cực cao và chỉ trong vòng 21 phút, Indonesia đã ghi ba bàn thắng khiến á quân AFF Cup 2016 Malaysia choáng váng.

HLV Ong Kim Swee của Malaysia... nhạt nhòa trong mưa.

HLV Riedl đã quy tụ đội hình mạnh nhất cho trận giao hữu này qua đó để định hình lối chơi của tuyển chuẩn bị tham dự AFF Cup 2016. Ba cầu thủ đang đá thuê ở nước ngoài gồm tiền tạo Irfan Bachdim (Sapporo, Nhật), Vermasiah (Selangore, Malaysia) và một tiền vệ đang đầu quân cho CLB Myanmar cũng được triệu tập về tham dự trận giao hữu.

Trung phong lắm tài nhiều tật Boaz Salossa được HLV Riedl tin tưởng giao chiếc băng “C”. Và tiền đạo người Papua này đã không phụ lòng ông thầy người Áo khi hoàn thành cú đúp trong vòng 21 phút, xen giữa hai bàn thắng của Salossa là bàn thắng của tiền đạo đang đầu quân cho đội J-League 2 Sapporo - Irfan Bachdim, đội bóng mà trước đây Công Vinh đã khoác áo.

Theo như báo chí mô tả thì trên sân ở Solo diễn ra trận giao hữu này không khác gì không khí của lễ hội lớn, vì gần một năm qua bóng đá Indonesia đã “đứng hình” từ giải trong nước đến các giải quốc tế và trận đấu quốc tế do FIFA trừng phạt. Hàng ngàn người hâm mộ Indonesia đã thưởng thức một trận bóng đúng nghĩa sau một năm “đói” bóng đá đỉnh cao.

Chỉ tốn 21 phút, những “con đại bàng Indonesia” (biệt danh của các đội tuyển Indonesia) ghi liền ba bàn thắng. Một bức thông điệp cứng rắn của HLV Riedl gửi đến các đối thủ tại AFF Cup 2016.

Trong vòng 11 phút đầu trận, Salossa và Bachdim đã ghi liền hai bàn. Thua bàn quá sớm, hàng phòng ngự Malaysia đã bộc lộ quá nhiều sơ hở và dẫn đến vỡ trận. Mặt khác, trung phong Boaz Salossa có tốc độ, sức mạnh và sức càng lướt cũng như kỹ thuật rất hoàn hảo. Dường như mỗi lần các hậu vệ Malaysia sơ hở là Salossa trừng phạt ngay.

Trận đấu này trung vệ Modh Fadhli Shas của tuyển Malaysia có nhiều sai số dẫn đến những bàn thua chóng vánh, mặt khác Salossa và người chơi cặp Bachdim lại cực nhanh và khỏe.

Cũng cần phải nói thêm rằng việc bất đồng của ông chủ đội bóng Johor Darul Tezim, tức hoàng tử Ismail với LĐBĐ Malaysia khiến hoàng tử không cho bốn trụ cột, trong đó có Safiq, Kunalan… lên tuyển cũng đã làm cho tuyển Malaysia yếu đi rất nhiều. HLV Ong Kim Swee dường như bất lực trước sức tấn công của Indonesia.

Riêng về Indonesia, họ như những “con đại bàng” đói mồi sau một năm không có cơ hội khoác áo tuyển bây giờ được xung trận. Họ đã khát khao thể hiện, khát khao ghi bàn và khát khao chiến thắng.

Sau trận giao hữu với tuyển Malaysia này, cựu HLV tuyển Việt Nam Riedl tỏ bày mong muốn với báo chí Indonesia là ông rất muốn có trận giao hữu thứ hai với tuyển Việt Nam.

Tại AFF Cup 2016, tuyển Indonesia cùng bảng B với Thái Lan, Singapore và Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm