Việt Nam - Thái Lan 0-2

Đã không may lại gặp trọng tài xử ép

HLV Park Hang-seo mỗi lần có thời cơ giãi bày đều tìm cách lên dây cót tinh thần cho học trò theo kiểu “Thái Lan chẳng có gì đáng lo”, hay lối chơi của họ không nổi bật. Ông cũng quá rành rẽ người Thái qua ba lần chạm trán đều bất bại nhưng các học trò ông rất tiếc lại quá căng thẳng và phần nhiều đánh mất mình.

Chanathip hai lần đốt lưới Nguyên Mnh

Chính vì trạng thái tâm lý bất ổn của các tuyển thủ Việt Nam khiến họ chơi không đúng phong độ. Tỉnh táo như Quế Ngọc Hải cũng phải nổi nóng trả đũa đối phương, hay Quang Hải bị đá đau cũng trả đũa bằng tiểu xảo khá lộ. Ngược lại, cầu thủ Thái Lan cũng không phải dạng vừa nhưng các pha chơi xấu kín đáo, dễ gây khó chịu và ức chế cho đối phương sập bẫy hơn là ác ý.

Ông Park ngồi trong khu vực kỹ thuật nhiều lần cúi xuống lắc lắc đầu như để tỉnh lại khi chỉ trong hiệp 1 để Thái Lan hai lần phá thủng lưới với cùng một tác giả Chanathip. Nếu bàn đầu tiên là tai nạn của Hồng Duy đỡ hụt bóng cho “Messi Thái” đối mặt Nguyên Mạnh ăn bàn thì lần thứ hai là một pha đập nhả đẳng cấp không thể đỡ kết thúc bằng cú sút chéo góc của Chanathip.

Ai cũng thấy cả đội Việt Nam trong trận bán kết lượt đi nhiều cầu thủ đá dưới sức mình hoặc nói đội bạn Thái Lan đá hay hơn vẫn không sai. Người Thái chơi bằng một phong thái rất láu lỉnh. Lúc cần đá đau và chơi tiểu xảo thì họ áp dụng triệt để nhằm làm cầu thủ Việt Nam nóng đầu. Sau đó là đủng đỉnh và nhàn nhã, với những cầu thủ giỏi đứng vị trí che chắn kỹ khung thành cùng các pha phản công nhanh sắc sảo.

Hoàng Đức và Chanathip, cuộc chiến giữa sân với phần thắng thuộc về
Thái Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Polking đã lấy chính thứ vũ khí phòng ngự chặt, đánh phản công chớp nhoáng của ông Park để đánh bại đối phương chỉ trong tích tắc không kịp trở tay. Nhưng Thái Lan không đá với thế kèo dưới. Cứ nhìn mỗi khi mất bóng, cầu thủ Thái rất nhanh nhẹn áp sát gây áp lực và bóp nghẹt không gian chơi bóng của nhà vô địch.

Thái Lan đá trên chân với khả năng kiểm soát thế trận hoàn chỉnh và dẫu chỉ có hai cơ hội sút cầu môn trong hiệp 1 đều thành bàn thắng. Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn đến khi có cơ hội thì lại quá đen. Như hai tình huống của Quang Hải một sút phạt đập cột, một sút xa dội xà. Lần khác, Văn Toàn bị thủ môn Bootrom phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng chỉ bị thẻ vàng, có lẽ trọng tài phán đoán tình huống dẫn đến bàn thắng không rõ ràng.

Nhưng ác nhất chỗ ông trọng tài người Qatar chính là hai lần xua tay không công nhận phạt đền cho đội tuyển Việt Nam với tình huống Quang Hải bị xô ngã và một lần trung vệ Thái Lan vụng về phá bóng trúng cánh tay giơ cao.

Đá hết vn liếng vi Thái Lan

Ông Park cho học trò đá với số đông cầu thủ giữa sân nhưng dễ thấy sự lúng túng của Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức có bóng không biết chuyền đi đâu, Công Phượng thì bị kẹp chặt ở phía trên, Văn Toàn năng nổ rất lẻ loi. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam làm việc mệt mỏi với những pha chạy chỗ khôn khéo của Supachok, Dangda để kéo giãn các trung vệ, nhường đất cho Chanathip sáng tạo.

Tuyến dưới của Thái Lan cũng rất cẩn trọng, hai hậu vệ biên hiếm khi mạo hiểm qua vạch giữa sân. Các học trò ông Polking giữ bóng rất kỹ lưỡng và thu đội hình về phòng thủ rất nhanh để bảo vệ cầu môn nhà. Đấy cũng là lý do đội tuyển Việt Nam giữ bóng nhiều hơn ở hiệp 2 nhưng cực khó tìm cách đột nhập vào vòng cấm địa đối phương.

Ông thầy người Hàn Quốc không còn gì để mất trong hiệp 2 đã tung ra Tiến Linh, Văn Đức chơi dâng cao với tiền đạo Công Phượng và sau đó thay bằng Hà Đức Chinh cho thấy ông muốn chơi hết vốn để tìm bàn thắng. Thế nhưng, các tuyển thủ Việt Nam không có nhiều pha bóng có thể gây nguy hiểm cho khung thành Bootrom, kể cả khi Văn Đức hiếm hoi tiếp cận cầu môn lại vội vã dứt điểm ra ngoài.

Gần cuối trận, trung vệ Duy Mạnh bất cẩn phạm lỗi với Supachai khiến đội nhà chịu quả phạt đền đáng tiếc. Rất may là Chanathip sút quá hiền ngay giữa cầu môn đã không thể vượt qua sự phán đoán của thủ môn Nguyên Mạnh. May mắn không thua nhưng cũng với pha bóng trên, Duy Mạnh đã phải rời sân trên cáng và rất khó có khả năng thi đấu lượt về.

Vẫn còn một trận bán kết lượt về cho các học trò ông Park Hang-seo sửa sai và lật ngược ván cờ nếu đừng phạm nhiều sai lầm và đừng đen đủi như 90 phút lượt đi.•

Nhiệm vụ nặng nề của tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về

AFF Cup mùa này chỉ tổ chức tập trung tại Singapore và vẫn theo cách cũ với hai lượt trận bán kết nhưng không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Nghĩa là đội tuyển Việt Nam với tư cách “chủ nhà” lượt đi vừa thua Thái Lan 0-2 và trận lượt về ngày 26-12 muốn giành vé chơi chung kết phải thắng với cách biệt ba bàn. Giả sử, các học trò ông Park chỉ thắng cách biệt hai bàn (2-0, hoặc 3-1, 4-2,…) thì hai đội sẽ tiếp tục bước vào hai hiệp phụ. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề của đội tuyển Việt Nam khi đối phương đang chiếm nhiều hơn lợi thế tinh thần và cả thể lực. Hơn nữa, ông thầy người Hàn Quốc sau năm trận ở AFF Cup đã không còn bí mật với đội hình quen thuộc và lối chơi như những ván bài lật ngửa. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm